Thế giới

Cố tình phạm tội để 'được' ngồi tù vì ở ngoài quá khổ

Một người đàn ông 60 tuổi ở Thái Lan cố tình ăn trộm xà phòng tại một cửa hàng dược phẩm với hy vọng sẽ bị bắt vào tù.

Cố tình phạm tội để 'được' ngồi tù vì ở ngoài quá khổ

Người đàn ông được xác định danh tính là Phichit, nhận tội với cảnh sát sau khi ăn trộm ba bánh xà phòng trị giá 51 baht (tương đương 33.000 VND) tại một cửa hàng dược phẩm ở quận Sattahip, tỉnh Chonburi (Thái Lan) hôm 29/07.

Cửa hàng dược phẩm có biển cảnh báo chống trộm, nội dung rằng kẻ trộm sẽ bị phạt gấp 30 lần giá trị bất kỳ món đồ nào họ đánh cắp và bị báo với cảnh sát.

Một số khách hàng tại cửa hàng dược phẩm đã đồng ý trả tiền cho Phichit để ông có thể rời đi mà không bị phạt, nhưng người đàn ông từ chối được thả, yêu cầu cảnh sát tới bắt giữ ông.

Phichit nói với một người rằng ông đang rất đói do bị thất nghiệp đã lâu, theo Malay Mail. Ông muốn được đi tù, bởi ít nhất trong tù ông được phục vụ ba bữa ăn mỗi ngày.

"Nếu trong tù thấy cô đơn thì vẫn còn bạn tù. Nếu ra ngoài thì có thể chết đói," Phichit nói.

Một số video cho thấy cảnh Phichit bị áp giải lên một chiếc xe tải, nhưng không rõ ông có bị bắt và truy tố tội trộm cắp hay không.

Tỷ lệ lạm phát ở Thái Lan trong tháng 06 tăng lên 7,66%, từ mức 7,1% trước đó một tháng, là mức cao nhất kể từ 07/2008.

Giá tiêu dùng tăng cao được cho là bởi giá năng lượng và hàng hóa trên thị trường quốc tế cũng tăng. Mức lạm phát ở Thái Lan được dự đoán sẽ ở mức cao trong quý III/2022.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/co-tinh-pham-toi-de-duoc-ngoi-tu-vi-o-ngoai-qua-kho-tintuc835815