Thế giới

Cô gái Trung Quốc quyết tâm tìm lại cha mẹ ruột, không phải để đoàn tụ gia đình mà vì lý do khiến ai cũng bất ngờ

Tuyên bố tìm bố mẹ ruột chỉ để biết ngày sinh thực sự của mình của cô gái trẻ Xiaoyue trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc.

Cô gái Trung Quốc quyết tâm tìm lại cha mẹ ruột, không phải để đoàn tụ gia đình mà vì lý do khiến ai cũng bất ngờ

Câu chuyện của Xiaoyue được tiết lộ trong phim tài liệu ngắn của Ryo Takeuchi, một nhà làm phim Nhật Bản đang sống tại Trung Quốc.

Xiaoyue sống tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã tiếp cận Takeuchi để đề nghị làm phim. Trong phần yêu cầu làm phim, cô viết: "Tôi chuẩn bị tới đồn cản sát để tìm cha mẹ ruột".

Theo câu chuyện trong phim tài liệu, cha mẹ nuôi của Xiaoyue đã gần 50 tuổi khi cô ra đời. Khi còn nhỏ, cô thường tự hỏi bản thân có phải con đẻ của bố mẹ nuôi hay không, do họ đã luống tuổi.

Sau một lần tranh cãi với cha nuôi, Xiaoyue trực tiếp hỏi ông cô có phải con đẻ hay không. Dù ngập ngừng, ông cũng thừa nhận cô là con nuôi.

Mọi chuyện thay đổi sau khi cha mẹ nuôi của Xiaoyue qua đời. Cô tìm thấy giấy chứng nhận nhận con nuôi trong số tài sản mà họ để lại.

Xiaoyeu cho biết cha mẹ nuôi của cô nói cô sinh ngày 21/10, nhưng đồng thời nói lịch âm là ngày 16/09, và hai ngày này thực chất không trùng nhau. Cô muốn biết ngày sinh và nơi sinh thực sự của mình.

Trong phim tài liệu, cô đưa nhà làm phim Takeuchi tới sở cảnh sát, tuy vậy không thể tìm được cha mẹ ruột. Cô cho biết sở cảnh sát chỉ xem xét điều tra các trường hợp mất tích, trong khi cha mẹ ruột đã tình nguyện giao cô cho cha mẹ nuôi.

Xiaoyue hiện là sinh viên sau đại học tại Bắc Kinh (Trung Quốc), kiếm sống bằng một số nghề bán thời gian và được nhận trợ cấp. Cô thường tới nhà hàng ăn vằn thắn hoặc bánh bao, do những món ăn này khiến cô nhớ cha nuôi.

"Tôi không ảo tưởng gì về cha mẹ ruột," Xiaoyue nói trước ống kính máy quay.

Xiaoyue nhắc tới vụ việc đau lòng của Liu Xuezhou hồi tháng 01/2022. Liu, 18 tuổi, sau khi tìm được cha mẹ ruột, đã cãi vã với họ và sau đó tự sát do bị nhục mạ trên mạng xã hội. Xiaoyue cho biết cô đồng cảm với Liu, và nếu quen biết cậu, cô đã khuyên rằng cậu có thể có nhà mà không cần cha mẹ ruột.

Phim tài liệu ngắn thu hút hơn 3 triệu lượt xem trên Weibo, với hàng chục ngàn lượt đăng lại và bình luận.

"Tôi cũng lớn lên nhờ cha mẹ nuôi. Tôi suy nghĩ giống cô ấy và chỉ muốn tìm cha mẹ ruột để biết ngày sinh thực sự. Tôi không muốn họ xuất hiện trong đời tôi. Tôi cũng muốn biết vì sao họ bỏ rơi tôi," một người dùng Weibo bình luận.

Hà An (Nguoiduatin.vn)