Thế giới

Cô gái bị hơn chục thanh niên kéo vào nhà hoang rồi xả súng sát hại man rợ, nguyên nhân vụ việc gây phẫn nộ

Một cô gái 18 tuổi ở Syria bị người trong bộ tộc của mình kéo vào nhà hoang rồi sát hại sau khi cô tìm cách bỏ trốn cùng người yêu và không chấp nhận kết hôn với anh họ.

Video lan truyền trên mạng cho thấy một phụ nữ trẻ, được xác định danh tính là Eida Al-Hamoudi Al-Saeedo, 18 tuổi, bị bắn tại một khu vực hẻo lánh ở ngoại ô thành phố Al-Hasakah miền Đông Bắc Syria.

Eida đã cố gắng bỏ trốn cùng người tình, tuy vậy bị gia đình và bộ tộc đuổi theo và bắt lại, theo trang tin Akhbaralaan.net.

Hình ảnh trong video cho thấy Eida bị ba người đàn ông kéo vào một ngôi nhà hoang. Video sau đó chuyển cảnh cho thấy nhiều người đàn ông khác đang đứng cạnh bức tường ngôi nhà hoang, trước khi ba phát súng nổ ra.

Cô gái bị hơn chục thanh niên kéo vào nhà hoang rồi xả súng sát hại man rợ, nguyên nhân vụ việc gây phẫn nộ
Thi thể Eida Al-Hamoudi Al-Saeedo trong đoạn video

Theo trang tin Al-Arabiya, Eida bị cha và anh trai, cùng những người khác của bộ tộc Al-Sharabain giết hại.

Theo Đài Quan sát Nhân quyền Syria (SOHR), gia đình và bộ tộc của Eida đã sát hại cô vì đã phải lòng một chàng trai trẻ và không chấp nhận kết hôn với anh họ.

Người tình của Eida đã cầu hôn cô, nhưng gia đình cô ngăn cấm cuộc hôn nhân này do anh ta tới từ một bộ tộc khác.

Sau vụ việc được mô tả là "giết người vì danh dự", gia đình Eida đã đăng tải video lên mạng xã hội "để thông báo đã gột rửa sự nhục nhã, theo niềm tin của bộ tộc," SOHR viết trong một thông báo.

"SOHR phản đối mạnh mẽ tội ác nghiêm trọng này, đồng thời kêu gọi đưa các thủ phạm ra truy tố tội giết người và đăng tải video trên danh nghĩa 'phạm tội vì danh dự'," thông báo có đoạn.

Theo một tổ chức tại địa phương, Eida có thể đã bị bỏ đói và đánh đập trong nhiều ngày trước khi bị giết.

"Cô ấy đã bị tấn công dã man trước khi bị nhiều người giết hại bằng súng máy và súng ngắn. Gia đình nạn nhân đã khoe khoang về việc đăng tải video đáng sợ ghi lại vụ sát hại cô gái," phát ngôn viên của tổ chức này nói với một trang tin Syria.

Người yêu của Eida được cho là đã trốn thoát thành công, sau khi gia đình cô "lo sợ bị trả đũa" nếu họ tấn công anh ta.

Vụ việc gây ra làn sóng phẫn nỗ trên mạng xã hội Syria. Nhiều nhà hoạt động kêu gọi truy tố các thủ phạm, chấm dứt nạn bạo lực, giết hại phụ nữ.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)