Thế giới

Cô đơn vì bị vợ bỏ, người đàn ông lén lút quan hệ với em dâu suốt 1 năm rồi bị em trai bắt tại trận trước khi xảy ra bi kịch đẫm máu

Thay vì biết ăn năn hối lỗi, người đàn ông cùng em dâu đã gây ra tội ác tày trời khiến dư luận căm phẫn.

Vào tháng 8/2018, một vụ án mạng đã gây xôn xao dư luận Ấn Độ bởi sự tàn nhẫn, vô nhân tính của kẻ thủ ác, tất cả đều bắt nguồn từ mối tình sai trái xảy ra ngay chính trong gia đình nạn nhân lẫn kẻ phạm tội.

Theo đó, người chồng sau khi bắt tại trận vợ có mối quan hệ bất chính với anh trai mình đã bị người bạn đời siết cổ đến chết. Vụ việc xảy ra vào ngày 23/8/2018, người vợ đã gọi điện hẹn chồng tới một địa điểm ở gần Rajghat để thực hiện âm mưu tàn ác của mình.

Trong lúc chồng không để ý, người vợ đã ra tay bóp cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Kinh khủng hơn, người vợ còn tìm cách hủy đi gương mặt của chồng nhằm mục đích để không một ai nhận ra danh tính thực sự của nạn nhân trước khi vứt thi thể người đàn ông xuống cái cống gần đó. Không lâu sau đó, thi thể của nạn nhân được người dân địa phương phát hiện. Nạn nhân được xác định danh tính là Rajesh Kumar, một cư dân ở Hathras đã tử vong do ngạt thở, theo kết quả khám nghiệm thi thể.

Cô đơn vì bị vợ bỏ, người đàn ông lén lút quan hệ với em dâu suốt 1 năm rồi bị em trai bắt tại trận trước khi xảy ra bi kịch đẫm máu
Người chồng đã bị chính vợ mình sát hại để tiếp tục mối quan hệ bất chính. Ảnh minh họa.

Anita, người vợ, ban đầu đã cố tình đánh lừa cảnh sát bằng cách dàn dựng vụ trộm cướp điện thoại của nạn nhân. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện ra trong lời khai của người vợ có nhiều điểm nghi vấn. Đặc biệt, sau khi chồng bị mất tích người vợ tỏ ra bình tĩnh, không hề khai báo với cảnh sát hoặc nói cho gia đình nhà chồng.

Cuối cùng, với những lập luận chặt chẽ cùng các bằng chứng không thể chối cãi, cô Anita đã cúi đầu nhận tội. Vijay, anh trai của nạn nhân và cũng là người đã ngoại tình với em dâu, ban đầu khẳng định không hề hay biết sự việc. Tuy nhiên, cuối cùng Vijay cũng thừa nhận rằng anh biết rõ kế hoạch sát hại chồng của nghi phạm.

Vijay cho biết sau khi vợ và 2 con gái hắn bỏ đi cách đây 2 năm, hắn cảm thấy cô đơn trong cảnh gà trống nuôi con. Cách đây một năm, người đàn ông đã bắt đầu mối quan hệ bất chính với em dâu Anita mà không ai hay biết. Chỉ gần đây khi bị em trai phát hiện, cả hai mới lên kế hoạch loại bỏ Rajesh Kumar để họ được sống bên nhau đến trọn đời.

Vụ việc đã gây xôn xao một thời gian dài và người vợ trong vụ án trên cuối cùng phải nhận về hình phạt tử hình. Còn người anh tuy nhận mức án thấp hơn nhưng hẳn là không hề nhẹ nhõm khi đã gián tiếp hại chết em ruột vì mối tình sai trái.

Nguồn: NDTV

Theo Diệp Lục (Pháp luật và Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/co-don-vi-bi-vo-bo-nguoi-dan-ong-len-lut-quan-he-voi-em-dau-suot-1-nam-roi-bi-em-trai-bat-tai-tran-truoc-khi-xay-ra-bi-kich-dam-mau-162202910095100788.htm