Thế giới

Cô dâu hủy hôn khi phát hiện làn da của chú rể không khác gì 'người Châu Phi'

Do kết hôn nhờ mai mối nên cô dâu cho rằng chú rể mà cô phải cưới trong buổi lễ không giống như người cô từng được nghe giới thiệu. Giải thích sự khác nhau thì cô gái nói rằng làn da của chú rể quá tối nên cô nhất định quay đi và rời khỏi buổi lễ bất chấp sự cầu xin của hai bên gia đình.

Cô dâu hủy hôn khi phát hiện làn da của chú rể không khác gì 'người Châu Phi'
Ảnh minh họa

Truyền thông địa phương ở thị trấn Bharthana, quận Etawah thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đưa tin hôm 7/7 vừa qua, một sự cố hi hữu đã xảy ra tại trước đám cưới của cô dâu Neeta Yadav với chú rể Ravi Yadav.

Ngay khi lễ cưới được bắt đầu, các nghi thức truyền thống đã diễn ra theo đúng kế hoạch với màn trao đổi vòng hoa cũng như nghi thức Saat Phere hay còn gọi Sindoor với việc cô dâu và chú rể sẽ phải đi quanh một ngọn lửa 7 lần và đọc những lời thề nhằm xác nhận việc nên duyên của cặp đôi.

Tuy nhiên khi mọi việc đang diễn ra bình thường thì cô dâu Neeta đột ngột tiết lộ ý định kết thúc buổi lễ và hủy bỏ đám cưới. Cô nói rằng chú rể mà cô được giới thiệu trước đây không giống với người cô sắp cưới. Giải thích cho ý kiến của mình, cô dâu nói rằng cô không thích màu da của chú rể bởi vì nó quá...đen.

Theo hãng tin IANS của Ấn Độ, ngay cả khi các thành viên trong gia đình cầu xin cô quay lại, cô vẫn rời khỏi buổi lễ kết hôn bất chấp sự ngỡ ngàng của chú rể và họ hàng cả hai bên. Về phía nhà trai, sau hơn 6 tiếng đồng hồ nghe những lời thuyết phục, chú rể và gia đình cũng đã đồng ý ra về.

Bố chú rể sau đó đã gửi đơn kiện lên cảnh sát yêu cầu phía nhà gái trả lại những món sính lễ đắt tiền mà gia đình ông đã trao trước đó, bao gồm cả những món đồ trang sức mà chú rể đã tặng riêng. Về phía chú rể, anh Ravi nói rằng sau vụ việc, gia đình anh đã gặp nguy hiểm sau khi nhà gái nhiều lần đến nói chuyện và hiện tính mạng của anh đang bị đe dọa.

“Cô ấy (Cô dâu Neeta Yadav) và gia đình đã đến gặp tôi vài lần và tôi không biết tại sao họ đột nhiên thay đổi quyết định. Sự việc đã khiến tôi bị tổn thương sâu sắc”, anh Ravi chia sẻ.

Những trường hợp bị hủy hôn như anh Ravi không phải là hiếm ở Ấn Độ. Tháng 6/2018, một chú rể cũng bị cô dâu hủy hôn vì anh này quá yếu đuối khi tỏ ra sợ hãi trước tiếng sét ngoài trời.

Vụ việc xảy ra sau khi một tia sét đánh xuống một cánh đồng gần ngôi làng Chitrasenpur ở thị trấn Sevapuri Block, quận Varanasi cũng thuộc bang Uttar Pradesh, nơi lễ cưới diễn ra, chú rể đã phản ứng như thể anh ta đang sợ hiện tượng này, một phát ngôn viên của cảnh sát giải thích.

Khi họ hàng của chú rể phàn nàn về quyết định hủy hôn đột ngột của cô dâu, họ đã bị người thân của cô dâu tấn công. Lễ cưới sau đó biến thành một cuộc ẩu đả.

Hay như gần đây nhất, một cô dâu cũng đã hủy hôn khi cảm giác mình bị lừa bởi cô vô tình phát hiện chú rể bị hói đầu ngay trong đám cưới. Theo đó, vào ngày 23/2, chú rể Ajay cùng với đoàn nhà trai đi từ thị trấn Bidhuna bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đến nhà gái để chuẩn bị làm lễ kết hôn với cô dâu sống ở thị trấn Bharthana gần đó.

Khi lễ kết hôn đang diễn ra và việc trao hoa cưới cũng đã được thực hiện thì tai họa bỗng ập đến. Cô dâu nhận thấy rằng chú rể ngày càng có nhiều biểu hiện khó hiểu khi liên tục chỉnh lại chiếc mũ đội đầu truyền thống của mình nên bí mật đi hỏi phía nhà trai thì được biết chú rể bị hói nên phải đội nhiều tóc giả. Cuối cùng sau khi tận mắt chứng kiến sự việc, cô dâu cũng đã rời khỏi buổi lễ bất chấp sự cầu xin của hai bên gia đình bởi cô cho rằng mình đã bị lừa suốt thời gian quen biết với chú rể.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/co-dau-huy-hon-khi-phat-hien-lan-da-cua-chu-re-khong-khac-gi-nguoi-chau-phi-tintuc831651