Thế giới

Chuyện tình đẹp như phim của tỷ phú giàu nhất châu Á với người vợ cũng là tình đầu: Bỏ cả Mercedes để lên xe buýt đi làm cùng bạn gái

Không phải tiền tài hay địa vị, cặp vợ chồng tỷ phú giàu nhất châu Á, giàu thứ 8 thế giới khiến nhiều người mến mộ vì chuyện tình yêu đẹp như mơ.

Tỷ phú Mukesh Ambani và vợ có thể xem là cặp đôi đình đám nhất châu Á với hình ảnh những người thành công, giàu có và đời tư vô cùng trong sạch. Đặc biệt, chuyện tình và cuộc hôn nhân 35 năm bền vững qua mọi sóng gió khiến người hâm mộ luôn tò mò về bí quyết "giữ lửa hạnh phúc" của cặp vợ chồng này.

Tài ba thì sẽ nhìn ra được ai là người "phù hợp" để đồng hành suốt cuộc đời?

Nhiều người không khỏi bất ngờ khi biết Mukesh gặp gỡ được bà Nita - vợ mình là nhờ sự sắp xếp của bố ruột, ông Dhirubhai Ambani, hồi đó cũng là một trong những tỷ phú khét tiếng của đất Ấn Độ. Gặp Nita, cô vũ công trẻ đẹp tại một bữa tiệc, ông bố này ngay lập tức "chấm" cô làm con dâu của mình và lên kế hoạch sắp xếp để họ được gặp gỡ.

Chuyện tình đẹp như phim của tỷ phú giàu nhất châu Á với người vợ cũng là tình đầu: Bỏ cả Mercedes để lên xe buýt đi làm cùng bạn gái
Vợ chồng tỷ phú giàu nhất châu Á có chuyện tình yêu đẹp như phim khiến nhiều người hâm mộ

Trong nhiều buổi phỏng vấn với truyền thông, bà Nita Ambani chia sẻ mình không khỏi bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của bố chồng, yêu cầu đến gặp quý tử của ông. Nhưng khác với những cái kết không đẹp của việc "bố mẹ đặt đâu con ngồi đó" mà chúng ta vẫn hay nghĩ đến, Nita và Mukesh lại nhờ thế mà tìm được người đồng hành đáng tin cậy cho đến tận hôm nay.

Cả hai còn rất trẻ khi mới gặp gỡ. Chàng trai Mukesh lấy được lòng bạn gái vì bản tính khiêm tốn, không thích phô trương cùng cách hành xử đúng mực dù là con nhà tài phiệt. Còn Nita thì quá xinh đẹp, duyên dáng lại thông minh quyết đoán khiến đối phương phải ngày nhớ đêm thương về cô. Tỷ phú Mukesh không giấu giếm sự thật rằng bà Nita là mối tình đầu dù vậy, vị tỷ phú rất nhanh chắc chắn muốn biến bà là tình đầu cũng là tình cuối cuộc đời mình.

"Em phải trả lời có hoặc không, nếu không anh sẽ dừng xe mãi ở đây đấy!"

Là cánh tay phải đắc lực của cha trong công việc kinh doanh, ông Mukesh luôn bắt đầu ngày làm việc của mình từ sáng sớm và rời văn phòng khi trời đã nhá nhem tối. Còn cô bạn gái xinh đẹp cũng rất bận rộn vì vừa làm vũ công lại vừa đi dạy ở trường.

Bố mẹ cô nàng lại không cho phép con gái về nhà quá 12h đêm khiến họ ban đầu rất khó khăn để sắp xếp thời gian gặp gỡ. Dù vậy, có lẽ vì tình cảm dành cho đối phương, những cuộc hẹn lãng mạn lúc tối muộn được diễn ra đều đặn chỉ làm cặp trẻ càng trân trọng thời gian hiếm hoi được ở bên nhau.

Bà Nita nhiều lần tiết lộ, vì muốn tán tỉnh bạn gái, ông Mukesh không ngại bất cứ điều gì. Khi được cô nàng yêu cầu bỏ chiếc xe hơi Mercedes sang trọng để di chuyển đến chỗ làm cùng mình như bất kì "dân thường" nào, ông này không hề nao núng mà đồng ý ngay khiến Nita phải thay đổi suy nghĩ về người bạn trai giàu có.

Chuyện tình đẹp như phim của tỷ phú giàu nhất châu Á với người vợ cũng là tình đầu: Bỏ cả Mercedes để lên xe buýt đi làm cùng bạn gái - 1

Chuyện tình đẹp như phim của tỷ phú giàu nhất châu Á với người vợ cũng là tình đầu: Bỏ cả Mercedes để lên xe buýt đi làm cùng bạn gái - 2
Đám cưới cổ tích của cặp đôi diễn ra 1985 là trái ngọt cho tình yêu chân thành, trong sáng

Sự thật thì từ những ngày đầu quen biết, không phải thu nhập khủng hay danh xưng "người thừa kế" mà chính bản tính khiêm tốn và sự nghiêm túc trong một mối quan hệ của ông Mukesh đã khiến bà Nita chắc rằng mình không thể bỏ lỡ người đàn ông này.

Ông Mukesh cũng cầu hôn bà Nita theo cách hết sức đặc biệt và thú vị. Đêm đó, cặp trẻ gặp gỡ như thường lệ. Rất bất ngờ, ông này đột nhiên thắng xe lại và cầu hôn bạn gái trong tiếng giao thông nhộn nhạo: "Em sẽ lấy anh chứ?" Không chỉ hỏi bạn gái, chàng trai Mukesh còn rất dễ thương khi giả dọa rằng: "Em phải trả lời hoặc là có hoặc là không, nếu không anh sẽ dừng xe mãi ở đây đấy." Tuy nhiên, may mắn thay, bà Nita đã "bật đèn xanh" để xe ông này có thể tiếp tục băng trên con đường hạnh phúc.

Đến với nhau vì cảm xúc trong sáng và ở lại bên nhau vì sự thấu hiểu, tôn trọng và ủng hộ lẫn nhau

Tính đến nay đã 35 năm kể từ ngày họ kết hôn. Chắc chắn nhiều người sẽ nhìn vào cuộc hôn nhân của họ bằng số lượng của cải mà họ sở hữu hay bằng những món quà đắt đỏ, những bữa tiệc xa xỉ của giới thượng lưu.

Nhưng sự thật bên trong, hành trình mà họ đã cùng nhau đồng hành thậm chí giá trị hơn tất cả tiền bạc mà họ có. Tất cả bền vững được đến hôm nay là sự kết tinh của tình yêu, sự tôn trọng, trung thực và thấu hiểu mà họ dành cho nhau. Nhìn lại 35 năm qua, không ai có thể chối từ sự thật rằng cả hai người họ đã không ngừng cố gắng vì nhau, hỗ trợ đồng hành cho đối phương ra sao.

Chuyện tình đẹp như phim của tỷ phú giàu nhất châu Á với người vợ cũng là tình đầu: Bỏ cả Mercedes để lên xe buýt đi làm cùng bạn gái - 3
Cả hai đều độc lập với sự nghiệp riêng nhưng không ngừng bên cạnh hỗ trợ nhau

Sau khi về làm dâu hào môn, bà Nita Ambani dần tìm được chỗ đứng của mình trong gia tộc bề thế, là hậu phương vững chắc của chồng khi nhiều lần được Ấn Độ và thế giới vinh danh là người phụ nữ, người lãnh đạo có tầm ảnh hưởng nhất Châu Á.

Bà Nita cũng là thành viên Ban giám đốc của Reliance Jio Infocomm, cánh tay viễn thông của Tập đoàn dầu khí khổng lồ Reliance Industries, đế chế chục tỷ đô mà ông Mukesh dành cả đời để xây dựng.

Cùng lúc đó, ông Mukesh cũng thể hiện mình là người chồng quá tâm lý khi hỗ trợ hết mức để vợ được tự do theo đuổi ước mơ giảng dạy của mình. Đến tận hôm nay, việc bà Nita đang giữ chức hiệu trưởng trường quốc tế Dhirubhai Ambani được xem như sự tôn vinh cho tình yêu, sự tôn trọng cùng niềm tin tưởng tuyệt đối mà cặp đôi dành cho nhau.

Chuyện tình đẹp như phim của tỷ phú giàu nhất châu Á với người vợ cũng là tình đầu: Bỏ cả Mercedes để lên xe buýt đi làm cùng bạn gái - 4
Bà Nita Ambani là người phụ nữ đứng sau thành công của chồng

Gia đình với ba người con xinh đẹp Anant, Akash, Isha và cuộc hôn nhân bền vững qua 35 năm của cặp đôi tỷ phú chính là trái ngọt cho tình yêu trong sáng, không màng đến danh lợi. Rõ ràng sự giàu có hay danh tiếng không phải yếu tố quyết định mà chính lòng chân thành và lựa chọn thông minh đã giúp họ tìm được cho mình người bạn đời hoàn hảo để nắm tay đến cuối cùng.

Theo Mammama (Pháp Luật & Bạn Đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/chuyen-tinh-dep-nhu-phim-cua-ty-phu-giau-nhat-chau-a-voi-nguoi-vo-cung-la-tinh-dau-bo-ca-mercedes-de-len-xe-buyt-di-lam-cung-ban-gai-214043