Thế giới

Chuyện 'thâm cung bí sử' từ khi làm quen đến lúc ly hôn của Tổng thống Mỹ với người vợ đầu, hóa ra đàn bà 'nguy hiểm' thế này đây!

Với Ivana, thay vì đau khổ dằn vặt, bà sẽ là người thất bại trong chiến thắng. Và ly hôn thật sự là một "cuộc chiến".

Đúng là dù cho có cưới được chồng tỷ phú, nắm trong tay một đế chế kinh doanh thì cái người phụ nữ cần giữ vẫn là sự tự tôn, tự trọng. Tuy nhiên, một khi tình cảm và những giá trị tinh thần bị tổn thương thì chẳng biết những điều gì sẽ xảy đến sau đó đâu. Đừng dại mà đắc tội với đàn bà!

Quyết định ly hôn ngay lập tức sau khi biết chồng ngoại tình

Ivana Zelnickova là người CH Séc và có niềm đam mê cháy bỏng với môn thể thao trượt tuyết. Sinh trưởng trong gia đình trung lưu nên từ nhỏ, bà đã được tạo điều kiện để theo đuổi đam mê này.

Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi bà lớn lên. Ivana có một vóc dáng nóng bỏng và nhan sắc hơn người. Các hãng thời trang đã lao vào mời bà tham gia công việc người mẫu. Từ đó Ivana bước chân vào làng thời trang và là một người mẫu có tiếng.

Chuyện 'thâm cung bí sử' từ khi làm quen đến lúc ly hôn của Tổng thống Mỹ với người vợ đầu, hóa ra đàn bà 'nguy hiểm' thế này đây!
Ivana và Donald Trump.

Năm 1976, Ivana đã gặp Donald Trump ở New York trong một sự kiện PR cho thế vận hội. Bà kể lại với New York Post về cuộc chạm mặt đầu tiên: "Một anh chàng cao lớn với đôi mắt xanh xuất hiện. Anh ta nói: 'Tôi là Donald Trump, tôi thấy cô đang tìm một bàn, tôi có thể giúp'. Khi đó tôi quay sang nói nhanh với bạn bè mình: 'Tin tốt là sắp có bàn rồi đây. Tin xấu là anh chàng này kiểu gì cũng ngồi cùng đó'.

Sau bữa ăn, Donald đã trả hóa đơn rồi biến mất. Khi đó tôi nghĩ rằng chắc chắn có điều kỳ lạ khi một người đàn ông sẵn sàng trả tiền cho phụ nữ mà không đòi hỏi thứ gì. Khi đi ra ngoài, Donald ngồi trên chiếc limousine của anh ấy. Donald chở tôi về nhà và chúng tôi bắt đầu hẹn hò".

Một năm sau, đám cưới linh đình được tổ chức ở New York. Nhiều năm tiếp theo, cặp đôi này chính là biểu tượng của sự sang trọng, quyến rũ ở đây. Họ được coi là 'Cặp đôi Hoàng gia tự phong" tại New York. Hai vợ chồng có với nhau ba người con tài năng và sự nghiệp cũng phát triển vượt bậc.

Chuyện 'thâm cung bí sử' từ khi làm quen đến lúc ly hôn của Tổng thống Mỹ với người vợ đầu, hóa ra đàn bà 'nguy hiểm' thế này đây! - 1
Những hình ảnh thuở còn hạnh phúc bên nhau.

Cuộc sống hôn nhân của họ khá hạnh phúc trong những tháng năm đầu tiên. Ngài Trump giao cho vợ nhiều trọng trách quan trọng như Chủ tịch sòng bạc tại Atlantic City và khách sạn Plaza.

Bà Ivana vẫn thường xuyên nấu bữa tối ưa thích cho chồng đó là món thịt bò cùng khoai tây và phục vụ trong phòng ăn ấm áp của gia đình.

Bà không tiếc lời khen ngợi chồng. Trong một cuộc gặp mặt Ivana đã dùng đủ các mỹ từ nói về ông Trump: "Tôi đã kết hôn với người chồng tuyệt vời nhất. Anh ấy thật hào phóng và thông minh. Chúng tôi thật may mắn khi có được cuộc sống này".

Chuyện 'thâm cung bí sử' từ khi làm quen đến lúc ly hôn của Tổng thống Mỹ với người vợ đầu, hóa ra đàn bà 'nguy hiểm' thế này đây! - 2
Cặp đôi giàu có trong một kỳ nghỉ.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân ấy chỉ tồn tại được 15 năm. Năm 1990, một cuộc ly hôn công khai giữa hai nhân vật đình đám nổ ra và kết thúc 2 năm sau đó. Ivana nhất quyết muốn bỏ chồng khi phát hiện ông ngoại tình với người mẫu 26 tuổi Marla Maples.

Họ cãi nhau trên sườn núi Aspen trong kỳ nghỉ khi Ivana phát hiện rằng Marla cũng đang có mặt ở khu nghỉ mát. Hai ngày sau sự việc đó, một nhân chứng đã trông thấy Ivana đối mặt với Marla và gào lên: "Đồ hư hỏng, hãy để chồng tôi yên".

Sau này, Ivana đã nói đến quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân đó: "Tôi ly dị Donald ngay lập tức khi phát hiện ra anh ta qua lại với Maples. Tôi tự nhủ rằng làm sao mà sống được với một người nói rằng 'anh đi chơi golf đây' nhưng lại phải băn khoăn hàng giờ liền rằng liệu chồng mình có thật sự đi chơi golf không. Tôi không làm điều đó được.

Tôi tự hào là mình có nhân phẩm. Trên thế giới có rất nhiều phụ nữ sống với gã đàn ông mà họ biết rằng anh ta nói dối hằng ngày. Nhưng tôi thì không thể như vậy được".

Chuyện 'thâm cung bí sử' từ khi làm quen đến lúc ly hôn của Tổng thống Mỹ với người vợ đầu, hóa ra đàn bà 'nguy hiểm' thế này đây! - 3
Hai vợ chồng trong một lần chụp ảnh cùng hai con.

Triết lý đơn giản và màn thể hiện cao tay khiến ông chồng quyền lực phải tái mặt

Ngay trước khi tổ chức đám cưới với Ivana năm 1977, Donald Trump đã đưa một bản thỏa thuận tiền hôn nhân cho vợ ký. Điều đó giúp ông bảo toàn được tài sản cá nhân nếu như phải ly dị.

Tuy nhiên, Ivana chẳng phải là một phụ nữ tầm thường. Triết lý của bà khi ly hôn là: "Đừng nổi điên, hãy lấy mọi thứ" ám chỉ việc phụ nữ cần bình tĩnh khí đối mặt với thất bại hôn nhân. Với Ivana, thay vì đau khổ dằn vặt, bà sẽ là người thất bại trong chiến thắng. 

Trump đồng ý chia cho vợ một biệt thự ở Greenwich có 45 phòng, một căn hộ ở Trump Plaza, sử dụng tài sản của Palm Beach Mar-a-Lago mỗi tháng/năm, nuôi dưỡng ba đứa con cùng tiền cấp dưỡng 650 nghìn đô/năm.

Phải biết rằng thời điểm ly hôn, Donald Trump gặp rắc rối tài chính nghiêm trọng. Thậm chí nhiều người cho rằng tỷ phú New York sắp phá sản đến nơi.

Chuyện 'thâm cung bí sử' từ khi làm quen đến lúc ly hôn của Tổng thống Mỹ với người vợ đầu, hóa ra đàn bà 'nguy hiểm' thế này đây! - 4

Bà Ivana sau đó đã trình lên tòa án bản thỏa thuận tiền hôn nhân và tận dụng những kẽ hở trong đó để nhận thêm được 25 triệu đô. Sự kỹ càng và chặt chẽ của Ivana khiến ông Donald Trump thật sự hoang mang. Đến ông cũng phải bất ngờ khi Ivana lại "gọt" thêm một khoản lớn từ bản thỏa thuận mà Trump nghĩ đã rất an toàn. Dù cay đắng và đang gặp khủng hoảng, ông vẫn phải kiếm đủ số tiền đó trả cho vợ.

Sau này, chính sự phương châm của vợ cũ khiến ngài Trump nhận ra rằng hợp đồng tiền hôn nhân của mình vẫn chưa đủ chặt chẽ. Chỉ vì sai lầm của chính mình mà ông phải chi trả khoản tiền quá lớn cho vợ sau khi ly hôn. Sau đó, Trump cùng các luật sư đã thảo luận và đưa ra nhiều quy định nữa trong bản hợp đồng này cho hai cuộc hôn nhân tiếp theo.

Ông từng thừa nhận rằng, ngày chia tay Ivana là "ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời". Nếu xét trong bối cảnh kinh tế và tình cảm lúc đó thì có lẽ, tâm trạng của ngài Donald hoàn toàn dễ hiểu.

Rời khỏi cuộc hôn nhân, Ivana đã thử sức và trở nên thành công với các vai trò tiếp theo. Bà là tiểu thuyết gia, nhà thiết kế thời trang và là nữ doanh nhân khá thành công. Ngoài ra, Ivana cũng dành thời gian cho việc diễn xuất và xuất hiện trong một bộ phim truyền hình.

Bà đã trải qua hai cuộc hôn nhân tiếp theo nhưng đều ly dị chỉ sau đó vài năm. Hiện tại, mối quan hệ của Trump và Ivana rất tốt.

Chia sẻ với Oprah trong talkshow, bà tiết lộ: "Tôi và Donald vẫn thân thiết. Hiện chúng tôi có đến năm đứa cháu cơ mà".

Ông Trump vẫn coi bà là một người bạn tâm giao, cố vấn tin cậy. Ngay trong chiến dịch tranh cử Tổng thống, bà Ivana là cố vấn cho chồng cũ trong vấn đề nhập cư. Bà cũng từng tiết lộ có số điện thoại gọi thẳng được đến Nhà Trắng cho Donald Trump.

Đúng là cách ly hôn triệt để của người phụ nữ thông minh. Bà đã dùng đầu óc của mình chiếm được lợi thế khi hôn nhân tan vỡ. Tuy nhiên, sau đó chồng cũ cũng chẳng thể trách móc vì nổi, cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với nhau. Đúng là loại bản lĩnh mà các phụ nữ nên học tập.

Theo An Thanh (Helino)