Thế giới

Chuyên gia hạt nhân Iran bị giết bằng súng máy điều khiển qua vệ tinh

Phó Chỉ huy lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ali Fadavi ngày 6-12 cho biết nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Mohsen Fakhrizadeh bị ám sát bằng vũ khí ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Một khẩu súng máy được điều khiển bằng vệ tinh với "trí thông minh nhân tạo" (AI) đã được sử dụng trong vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu ở Iran vào ngày 27/11.

Thông tin này được phó chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiết lộ với truyền thông địa phương ngày 6/12.

Nhà khoa học Mohsen Fakhrizadeh đang lái xe trên đường cao tốc bên ngoài thủ đô Tehran của Iran, theo sau là 11 vệ binh, vào ngày 27/11, thì bị khẩu súng máy nhắm và bắn 13 phát, Đô đốc Ali Fadavi cho biết.

Chuyên gia hạt nhân Iran bị giết bằng súng máy điều khiển qua vệ tinh

Khẩu súng máy được gắn trên một chiếc xe bán tải Nissan và "chỉ tập trung vào khuôn mặt ông Fakhrizadeh vì vợ nhà khoa học, mặc dù chỉ cách ông 25 cm, nhưng không hề bị bắn", hãng thông tấn Mehr dẫn lời ông Fadavi.

Khẩu súng được "điều khiển trực tuyến" thông qua một vệ tinh và sử dụng "máy ảnh tiên tiến cùng trí thông minh nhân tạo" để xác định mục tiêu, ông Fadavi nói thêm.

Ông Fadavi nói người đứng đầu nhóm đảm bảo an ninh cho ông Fakhrizadeh trúng bốn viên đạn "khi lao vào che chắn cho" nhà khoa học và "không có kẻ khủng bố nào tại hiện trường".

Theo đô đốc này, khẩu súng nã tổng cộng 13 phát đạn vào mặt ông Fakhrizadeh, chính xác tới mức vợ của ông Fakhrizadeh ngồi cách 25 cm trong xe hơi không hề bị thương. Khẩu súng này được đặt trên một chiếc xe Nissan, theo ông Fadavi.

Đây là vụ ám sát quan chức cấp cao Iran thứ hai kể từ tháng 1 năm nay. Vụ ám sát đầu tiên do Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh, giết chết tướng Qassem Soleimani – tư lệnh lực lượng Quds của IRGC - bằng máy bay không người lái.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)