Thế giới

Chủ tịch Quốc hội Armenia bị đánh ngất xỉu sau thỏa thuận ngừng bắn với Azerbaijan

Người biểu tình xông vào các tòa nhà chính phủ tại thành phố Yerevan, thủ đô Armenia, sau khi dư luận phẫn nộ về thỏa thuận hòa bình chấm dứt cuộc chiến với Azerbaijan.

Hàng trăm người biểu tình đã đổ xuống đường không lâu sau khi thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan công bố thỏa thuận "đau đớn" sáng sớm 10/11.

Chủ tịch Quốc hội Armenia bị đánh ngất xỉu sau thỏa thuận ngừng bắn với Azerbaijan
Người biểu tình bên trong tòa nhà quốc hội Armenia (Ảnh: AP)

Cửa sổ bị đập vỡ, mảnh kính vương vãi tại phòng tiếp khách ở tư dinh của ông Pashinyan, theo The Guardian. Người biểu tình giật tung bảng tên của ông Pashinyan trên cửa văn phòng, nhiều người hô lên rằng "Nikol đã phản bội chúng ta".

Cảnh sát không can thiệp trước đám đông người biểu tình, bao gồm cả những cựu binh mặc quân phục xông vào các văn phòng, hô vang khẩu hiểu và phát biểu một cách giận dữ.

Đám đông cũng xông vào tòa nhà quốc hội Armenia, ẩu đả diễn ra bên trong khán phòng và nhiều đồ vật bị ném. Chủ tịch Quốc hội Armenia Ararat Mirzoyan mắc kẹt trong ẩu đả và bị đánh ngất xỉu.

Thỏa thuận hòa bình giữa Armenia với Azerbaijan và Nga có hiệu lực từ 01h ngày 10/11, sau nhiều tuần giao tranh căng thẳng khiến hàng ngàn người được cho là đã thiệt mạng và khoảng 100.000 người mất nhà cửa. Các quan chức Azerbaijan tuyên bố kiểm soát thành phố Shusha, và hôm 09/11 nói họ đã chiếm một số khu vực dân cư.

Trong khi đó, Nga đã triển khai 1.960 lính tới khu vực Nagorno-Karabakh làm nhiệm vụ giám sát lệnh ngừng bắn, bảo vệ hòa bình.

"Bản thân tôi đã ra quyết định rất khó khăn cho cá nhân tôi và tất cả chúng ta," ông Pashinyan nói trong một thông báo được đăng tải trên mạng internet, mô tả hiệp định ngừng bắn là "đau đớn không thể tin nổi với tôi và người dân".

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)