Thế giới

Chồng Ấn Độ nhốt vợ hơn một năm trong toilet

Một phụ nữ 35 tuổi ở làng Rishpur, quận Panipat, bang Haryana bị chồng nhốt vào toilet trong hơn một năm rưỡi, theo cảnh sát địa phương.

Nạn nhân là một bà mẹ đã có ba con, được các quan chức địa phương giải cứu khỏi một toilet bốc mùi hôm 14/10.

Chồng Ấn Độ nhốt vợ hơn một năm trong toilet
Người phụ nữ bị chồng nhốt trong toilet (Ảnh: Hindustan Times)

Cô được đưa vào bệnh viện điều trị, nhưng sau đó đã được bàn giao cho một người anh em họ chăm sóc.

Sau khi nhận được tin báo của dân chúng về việc người phụ nữ 35 tuổi bị chồng giam giữ, quan chức bảo vệ quyền phụ nữ địa phương Rajni Gupta đã cùng các sĩ quan cảnh sát tới kiểm tra và phát hiện nạn nhân phải sống trong toilet hơn một năm rưỡi.

"Cô ấy yếu đến mức không đi nổi. Cô ấy ăn khá nhiều khi chúng tôi đưa đồ ăn tới," Gupta nói thêm. Trong thời gian bị giam giữ, nạn nhân không được ăn uống tử tế.

Chồng của nạn nhân được xác định là Naresh Kumar. Hai người kết hôn đã được 17 năm và có ba con, trong đó có một con gái 15 tuổi, hai con trai 13 và 11 tuổi.

Kumar nói vợ hắn gặp vấn đề tâm thần, tuy vậy một quan chức phúc lợi cho biết nạn nhân vẫn có thể nhận ra người nhà và trả lời được những câu hỏi mà lực lượng giải cứu đưa ra.

"Ngay cả chồng nạn nhân cũng không thể trình hồ sơ liên quan tới việc điều trị bệnh tâm thần," Gupta nói.

Cảnh sát đã bắt giữ Naresh Kumar để điều tra, theo Hindustan Times.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)