Thế giới

Cho tiền con gái làm đám cưới rồi cùng đi trăng mật, mẹ vợ sau đó "cướp" chồng con gái, sinh con và sống hạnh phúc với anh ta

Được mẹ ruột cho tiền tổ chức đám cưới nhưng cô gái trẻ không thể ngờ được chồng và mẹ ruột đã phản bội mình

Lauren Wall, hiện 34 tuổi sống ở Twickenham, Tây Nam London kết hôn với nhân viên sân bay Paul White khi cô mới 19 tuổi. 

Lauren đã rất biết ơn mẹ mình, bà Julie khi đã tài trợ toàn bộ chi phí tổ chức đám cưới, tổng chi phí 15 nghìn bảng Anh (hơn 450 triệu đồng). Cặp đôi đã rủ bà Julia đi cùng trong chuyến trăng mật kéo dài 1 tuần ở hạt Devon, nước Anh. Đó như một lời cảm ơn bà vì đã tài trợ tiền cho đám cưới. Bà Julia cũng vui vẻ nhận lời. Lời mời đó dường như là một sai lầm.

Chỉ 8 tuần sau đám cưới, Paul dọn ra khỏi nhà và khoảng 9 tháng sau mẹ vợ anh mang thai rồi hạ sinh một đứa con cho chính con rể của mình. Mối quan hệ giữa mẹ ruột và chồng khiến Lauren không khỏi bị sốc.

Cho tiền con gái làm đám cưới rồi cùng đi trăng mật, mẹ vợ sau đó "cướp" chồng con gái, sinh con và sống hạnh phúc với anh ta
Lauren và mẹ - bà Julie

Lauren nhớ lại: "Tôi tình cờ gặp Paul ở một quán rượu địa phương và lập tức trúng tiếng sét ái tình với anh. Anh ấy xin số điện thoại của tôi, vài ngày sau chúng tôi bắt đầu hẹn hò và  trở thành một cặp."

Vài tháng sau, Lauren phát hiện mình có thai và sinh bé gái vào tháng 3/2004. Họ quyết định tiến tới hôn nhân vào tháng 8/2004 khi Paul ngỏ lời cầu hôn.

Khi đó, bà Julie rất ủng hộ con gái. Thậm chí, bà còn vung 15.000 bảng tài trợ cũng như phụ giúp công tác chuẩn bị, tổ chức đám cưới.

Lúc ấy, Lauren còn quá trẻ và ngây thơ khi nghĩ tương lai rất tương sáng và tin vào lời hứa Paul sẽ mãi mãi ở bên cô.

Sau đó, vợ chồng Lauren lên đường đi tuần trăng mật ở Devon và cả hai cũng vui vẻ rủ bà Julie đi cùng. Trong vòng 2 tháng tiếp theo, hạnh phúc ngắn ngủi của gia đình Lauren chuẩn bị đi đến hồi kết.

Lauren không bao giờ có thể ngờ chồng và mẹ mình có thể đâm sau lưng cô như vậy vì 2 người họ là người mà cô tin tưởng nhất trên đời. Cô chia sẻ, Paul luôn thân thiện với mẹ nhưng chưa bao giờ nghi ngờ điều đó.  

Theo lời kể của Lauren, Paul bắt đầu cắm cúi vào điện thoại cả ngày, không quan tâm đến vợ con và thường tỏ ra bí ẩn, đôi khi ra ngoài cả đêm không về. Không lâu sau, chị gái của Lauren đã vô tình phát hiện ra tin nhắn ngọt ngào giữa anh Paul và bà Julia (mẹ vợ của anh ta) khi cô mượn điện thoại của mẹ.

Biết được chuyện này, Lauren rất sốc và tức giận, cô lập tức chạy đến chất vấn mẹ mình nhưng bà Julie phủ nhận tất cả và cho rằng con mình có vấn đề về thần kinh. Bà nói: "Con thật điên rồi".

Về phía Paul khi đối mặt với câu hỏi của vợ, gương mặt anh trở nên trắng bệch và nhất quyết không cho vợ xem điện thoại vì sợ bị lộ những tin nhắn tình cảm với mẹ vợ.

Vài ngày sau, Paul tháo nhẫn cưới, dọn dẹp đồ đạc bỏ cô và con gái 7 tháng tuổi ra đi. Khi đó, Lauren chỉ mới là cô gái 19 tuổi, một mình xoay sở nuôi con nhỏ.

Mọi thứ thậm chí còn trở nên kinh khủng hơn với Lauren khi chỉ vài tuần sau, cô phát hiện chồng cũ của mình chuyển đến sống cùng mẹ mình, sau đó bà Julia cũng nhanh chóng có thai. 

Thậm chí, cô còn vô tình nhìn thấy mẹ mình đi trên đường với chiếc bụng bầu. Ngay sau đó, Lauren trở về nhà và xé hết những tấm hình cưới của cô và Paul. Cô cảm thấy như cả thế giới sụp đổ trước mắt mình. Sau đó, Lauren và Paul ly hôn.

"Thật là bệnh hoạn. Đó là điều tồi tệ nhất mà một người mẹ có thể làm cho con gái mình.

Paul có thể là người đàn ông tồi nhưng bà ấy là mẹ tôi. Bà ấy đáng lẽ phải là người yêu thương và bảo vệ tôi bằng bất kì giá nào.

Thay vào đó, bà lại cướp đi chồng, hủy hoại gia đình và ước mơ của tôi. Chính vì vậy nên tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bà hoàn toàn" - Lauren nói.

"Khi tôi nhìn thấy bà ấy đi trên đường và phát hiện bụng bà ấy to lên, tâm trí tôi như phát điên. Bà ấy ôm bụng và nói với tôi đó chỉ là cái u nang. Tôi cảm thấy suy sụp. Tôi về nhà thật nhanh rồi phá hủy hết tất cả những bức ảnh cưới trước đây của tôi.

Tôi không thể tin nổi rằng 2 người tôi yêu thương và tin tưởng nhất trên đời lại phản bội tôi như thế này. Đó là một trong những điều tồi tệ nhất mà một người mẹ làm đối với một người con gái", Lauren nói.

Cho tiền con gái làm đám cưới rồi cùng đi trăng mật, mẹ vợ sau đó "cướp" chồng con gái, sinh con và sống hạnh phúc với anh ta - 1
Bà Julie và Paul tổ chức đám cưới và tháng 8/2009

Tháng 7/2005, 9 tháng sau khi Paul bỏ 2 mẹ con Lauren ra đi, bà Julie sinh em bé, tất nhiên đó là con của chồng cũ Lauren. 5 năm sau khi kết hôn với Lauren, Paul bước vào lễ đường để làm đám cưới cùng mẹ vợ cũ.

Vì con gái, Lauren đã gạt bỏ hết mọi thứ để tới tham dự đám cưới của bà Julie và Paul. Cô không thể tin nổi người đàn ông từng thề non hẹn biển với mình giờ đây lại kết hôn với chính mẹ của mình, ngay tại lễ đường năm xưa.

Lauren cho biết từ đầu đến cuối, Paul chưa từng nói lời xin lỗi với cô trong khi bà Julie thì nhiều lần tiếp cận con gái để xin tha thứ.

Thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương tuyệt vời, giờ đây mối quan hệ giữa Lauren và bà Jule đã tốt hơn nhưng cô khẳng định cả hai không thể thân thiết như xưa. 

Thỉnh thoảng, Lauren vẫn phải nói chuyện xã giao với anh Paul vì mối quan hệ của họ giờ đây đã là bố dượng - con gái. Lauren cũng yêu cầu anh Paul phải giải thích mọi chuyện với con gái mình nhưng anh ta luôn lờ đi.

Cho tiền con gái làm đám cưới rồi cùng đi trăng mật, mẹ vợ sau đó "cướp" chồng con gái, sinh con và sống hạnh phúc với anh ta - 2
Lauren đang cố gắng xây dựng lại cuộc sống của mình. 

Sau tất cả, Lauren giờ đã tìm được hạnh phúc riêng. Cô kết hôn với một người đàn ông mới và chuẩn bị đón đứa con thứ 4. Không giống như Paul, người chồng mới vô cùng yêu thương cô Lauren và đã giúp đỡ cô hàn gắn nỗi đau trong quá khứ.

HL (Nguoiduatin.vn)