Thế giới

Chiếc vali cũ nát và bộ váy đen tả tơi của bé gái 2 tuổi tố cáo tội ác tày trời tưởng chừng bị chôn vùi mãi mãi

Kẻ thủ ác cuối cùng đã thừa nhận tội lỗi của mình nhưng vụ án vẫn ám ảnh dư luận cho đến tận bây giờ.

Vụ mất tích bí ẩn và chiếc vali cũ nát

Vào tháng 12/2008, cô Pearce-Stevenson, 20 tuổi, một bà mẹ đơn thân đến từ thị trấn Alice Springs, nước Úc đã bất ngờ bị mất tích. Bé Khandalyce Pearce, 2 tuổi, con gái duy nhất của cô cũng không còn được nhìn thấy nữa. 

Trước khi mất tích, cô Pearce-Stevenson đã không liên lạc thường xuyên với gia đình mình. Người mẹ độc thân di chuyển liên tục từ năm 2006 - 2008 cùng con gái để đi du lịch và tìm kiếm việc làm. Chính vì vậy, sự vắng mặt một thời gian của cô cùng con gái khiến gia đình không mảy may nghi ngờ.

Chiếc vali cũ nát và bộ váy đen tả tơi của bé gái 2 tuổi tố cáo tội ác tày trời tưởng chừng bị chôn vùi mãi mãi
Cô Pearce-Stevenson cùng con gái 2 tuổi.

Vào năm 2010, hài cốt của bà mẹ trẻ đã được tìm thấy trong khu rừng Belanglo, nơi từng xảy ra vụ án chấn động nước Úc. Khu rừng Belanglo là nơi Ivan Milat, chủ mưu vụ giết 7 du khách và bị kết án năm 1996, mang thi thể các nạn nhân tới giấu.

Vào tháng 7/2015, một tài xế taxi phát hiện chiếc vali cũ nát nằm trên một đường cao tốc gần thị trấn Wynarka, miền Nam nước Úc. Khi mở ra, bên trong vali là chiếc váy đen đã mục nát cùng bộ hài cốt của một đứa trẻ.

Sau một thời gian điều tra, cảnh sát xác định hài cốt đó là của bé gái Khandalyce Pearce. Điều đáng nói là chỗ tìm thấy hài cốt của cô bé 2 tuổi cách nơi phát hiện ra hài cốt của người mẹ khoảng 1.200km.

Chiếc vali cũ nát và bộ váy đen tả tơi của bé gái 2 tuổi tố cáo tội ác tày trời tưởng chừng bị chôn vùi mãi mãi - 1
Chiếc vali chứa hài cốt của bé gái 2 tuổi.
Chiếc vali cũ nát và bộ váy đen tả tơi của bé gái 2 tuổi tố cáo tội ác tày trời tưởng chừng bị chôn vùi mãi mãi - 2
Bộ váy đen mục nát của bé gái được tìm thấy trong vali.
Chiếc vali cũ nát và bộ váy đen tả tơi của bé gái 2 tuổi tố cáo tội ác tày trời tưởng chừng bị chôn vùi mãi mãi - 3
Nơi người mẹ bị sát hại cách nơi chiếc vali chứa thi thể bé gái cách nhau gần 1.200km.

Thú nhận tội ác

Vào tháng 10/2015, Daniel Holdom, 41 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ vì liên quan đến cái chết của hai mẹ con cô Pearce-Stevenson. Daniel Holdom, từng có một đời vợ, vốn là bạn trai mới quen của cô Pearce-Stevenson trước khi người phụ nữ này mất tích.

Theo cảnh sát, hắn đã dụ dỗ bà mẹ đơn thân đến khu rừng Belanglo. Tại đây, Holdom đã tìm cách bóp cổ người mẹ trẻ đến chết và để thi thể ở trong khu rừng này. Mấy ngày sau, người đàn ông này ra tay sát hại bé Khandalyce Pearce rồi nhét thi thể em vào một chiếc vali. Hắn đã vứt chiếc vali ở đoạn đường cao tốc hoang vắng.

Theo báo cáo từ cảnh sát, ba năm sau cái chết của Pearce -Stevenson, Holdom sử dụng điện thoại di động của nạn nhân để đánh lừa gia đình và bạn bè của cô, khiến họ nghĩ rằng Pearce-Stevenson vẫn còn sống. Holdom còn thuyết phục mẹ của Pearce-Stevenson gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của cô.

Chiếc vali cũ nát và bộ váy đen tả tơi của bé gái 2 tuổi tố cáo tội ác tày trời tưởng chừng bị chôn vùi mãi mãi - 4
Holdom từng có một đời vợ.

Cảnh sát cho biết tài khoản ngân hàng của Pearce-Stevenson đã được Holdom truy cập hàng trăm lần kể từ khi cô mất tích. Vào tháng 6/2010, bạn gái của Holdom đã giả danh là Pearce-Stevenson để đến ngân hàng rút tiền. Lần sử dụng thẻ cuối cùng của hắn ta được xác định là vào tháng 10/2012.

Vào ngày 31/7 vừa qua, một tuần trước khi phiên tòa xét xử vụ giết hai mẹ con sẽ diễn ra, Daniel Holdom thú nhận đã giết cả hai mẹ con cô Pearce-Stevenson. Dù đã xảy ra cách đây gần 10 năm nhưng vụ án này vẫn nhận được sự quan tâm của dư luận nước Úc và trở thành một trong những vụ án khủng khiếp trong lịch sử nước này.

Theo DIệp Lục (Helino)