Thế giới

Chém con gái 15 tuổi không thương tiếc vì nghi ngờ con có quan hệ tình dục, bà mẹ trả giá đắt

Một người phụ nữ ở Singapore bị tuyên án 14 tháng tù với cáo buộc dùng dao chém con gái 15 tuổi do nghi ngờ con có quan hệ tình dục.

Chém con gái 15 tuổi không thương tiếc vì nghi ngờ con có quan hệ tình dục, bà mẹ trả giá đắt
Ảnh minh họa

Danh tính bị cáo không được tiết lộ để đảm bảo bí mật cho nạn nhân. Bị cáo trước đó nhận tội cố ý gây thương tích bằng hung khí có thể gây chết người.

Thông tin trước tòa cho biết hôm 19/06/2022, bị cáo uống rượu tại nhà. Hai con của bị cáo, 15 và 20 tuổi, ở cùng căn hộ với em trai nhỏ và một người giúp việc.

Đêm 20/06/2022, con gái 15 tuổi của bị cáo chuẩn bị đi ngủ thì bị cáo tiến vào phòng mắng nhiếc con. Bị cáo gọi con gái 20 tuổi đến và yêu cầu cô này giết em. Sợ mẹ giận lây, cô gái 20 tuổi không can thiệp.

Bị cáo sau đó lấy dao trong nhà bếp rồi hỏi có nên giết con gái nhỏ hay không. Bà đâm nạn nhân ở đùi phải, khiến nạn nhân chảy máu. Nạn nhân cũng bị thương ở tay khi tìm cách ngăn mẹ. Cô lấy áo buộc quanh đùi để cầm máu, và bị cáo yêu cầu cô lau dọn vết máu trên sàn nhà.

Do sợ mẹ tiếp tục đâm dạo, nạn nhân tới phòng chị gái để tránh mặt. Khi bị cáo thấy vết máu chưa được lau dọn, bà tiếp tục hét lớn yêu cầu con đi dọn. Nạn nhân sau đó phải dọn nhà cùng chị gái.

Trong khi đó, bị cáo liên tục hét lớn và chửi mắng nạn nhân, tay cầm trên tay chiếc môi kim loại và dọa chém nạn nhân. Dù nạn nhân khóc và xin lỗi, bị cáo cầm môi kim loại đánh nạn nhân tới khi cái môi bị cong.

Sau khi nhận được trình báo từ hàng xóm, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Bị cáo khi đó yêu cầu nạn nhân ở trong toilet, tránh gây nghi ngờ. Bà trả lời cảnh sát rằng không có cãi vã, ẩu đả trong nhà mình. Con gái lớn cũng nói rằng không có gì nghiêm trọng xảnh ra, mẹ vẫn thường hay đánh mắng họ.

Sau khi cảnh sát rời đi, bị cáo tiếp tục hét và tấn công nạn nhân. Lần này, bà ta dùng một chiếc quạt điện nhỏ và một cây gậy lau nhà để tấn công con.

Sau khi chiếc quạt điện bị hỏng, bị cáo nói con gái lớn chăm sóc vết thương. Tuy vậy, vết thương của nạn nhân lúc này không thể cầm máu. Bị cáo gọi điện cho cảnh sát lúc 3 giờ 22 phút sáng, và nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Tại cơ quan điều tra, người mẹ thừa nhận đâm dao vào đùi con gái. Bà khai lý do là bởi bà tức giận khi con gái liên tục đi chơi nên đã đâm vào đùi để cô không đi chơi được nữa. Tuy vậy, trước tòa, bị cáo khai đã tấn công con gái khi phát hiện cô có quan hệ tình dục.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/chem-con-gai-15-tuoi-khong-thuong-tiec-vi-nghi-ngo-con-co-quan-he-tinh-duc-ba-me-tra-gia-at-a366662.html