Thế giới

Cháy TTTM Nga: Xót xa lời nhắn của bé gái trong biển lửa

"Mọi thứ đang bốc cháy. Các cánh cửa đều bị khóa chặt. Con không thể thoát ra ngoài, con không thể thở được...", bé gái Vika, 12 tuổi nhắn với gia đình khi đang mắc kẹt trong biển lửa ở trung tâm thương mại Winter Cherry ở Kemerovo, Siberia (Nga).

Ngày Chủ nhật tang tóc

Cháy TTTM Nga: Xót xa lời nhắn của bé gái trong biển lửa
Biển lửa cháy rực ở trung tâm thương mại Nga

Theo BBC, Ủy ban điều tra Nga xác nhận, vụ cháy tại trung tâm thương mại Winter Cherry ở Kemerovo, Siberia đã cướp đi mạng sống của 37 người, trong đó có 11 trẻ em và làm hơn 40 người bị thương. Ngoài ra, theo thông tin ban đầu sau vụ cháy  69 người, trong đó có 41 trẻ em vẫn mất tích khi một phần tòa nhà có nguy cơ bị sập.

Vụ cháy xảy ra vào vào 11h GMT (tức 18h giờ Hà Nội) ngày 25.3 và mãi đến khoảng 17h30 GMT cùng ngày (tức 0h30 ngày 26.3 giờ Hà Nội) ngọn lửa mới được khống chế dù 660 lính cứu hỏa và nhân viên cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường với ưu tiên số 1 là giải cứu các nạn nhân.

Cháy TTTM Nga: Xót xa lời nhắn của bé gái trong biển lửa - 1
2 bé gái Maria Moroz, 13 tuổi (phải) và Viktoria Pochankina, 12 tuổi (trái) đang mất tích trong vụ cháy.

Trung tâm Winter Cherry mở cửa năm 2013 có phòng tắm hơi, rạp chiếu phim, vườn thú và khu chơi bowling thu hút rất nhiều khách, đặc biệt là trẻ em vào những ngày Chủ nhật như hôm qua.
Ngọn lửa được cho là bắt nguồn từ tầng thượng của khu vui chơi giải trí trong trung tâm thương mại khi nhiều nạn nhân đang say sưa xem phim trong rạp chiếu phim. Cứu hộ được cho là đã không thể tiếp cận được một trong những phòng chiếu phim ở tầng ba do khói và nguy cơ tòa nhà đổ sập, một nguồn tin giấu tên nói với hãng thông tấn Nga Interfax.

Những video được đăng tải trên truyền thông xã hội cho thấy có những người vì quá hoảng loạn đã nhảy từ cửa sổ trung tâm thương mại để cố thoát thân. Kemerovo là một vùng sản xuất than quan trọng, nằm cách Moscow 3.600km  về phía đông. 

Không có còi báo động cháy

Một nhân chứng tên là ​​Anna Zarechneva có mặt ở trung tâm thương mại cùng với chồng và con trai nhỏ cho biết, gia đình cô không nghe thấy báo động cháy, phim vẫn tiếp tục được chiếu trong rạp khi hỏa hoạn diễn ra. Gia đình cô may mắn sống sót khi được những người khác báo cho biết về đám cháy.

"Tầng thứ ba, nơi có rạp chiếu phim, hoàn toàn tối tăm và đầy khói, mọi người đều hoảng loạn, trẻ em thì gào khóc", Zarechneva chia sẻ sau khi thoát nạn. 

Cháy TTTM Nga: Xót xa lời nhắn của bé gái trong biển lửa - 2
Cứu hỏa cố không chế ngọn lửa

Một số trẻ em bị mắc kẹt trong đám cháy đã gọi điện về cho bố mẹ hoặc liên lạc với bạn bè trên mạng xã hội. Một thiếu nữ 13 tuổi viết trên trang VKontakte rằng: "Chúng tôi đang gặp hỏa hoạn. Có thể đây là lời tạm biệt". Cô bé đang được xác định là mất tích.

Trong khi đó, Vika, một cô bé 12 tuổi cũng gọi điện về cho gia đình khi trung tâm thương mại chìm trong biển lửa.  

"Tôi gọi cho Vika, cháu gái tôi, con bé nói rằng: "Mọi thứ đang bốc cháy. Các cánh cửa đều bị khóa chặt. Con không thể thoát ra ngoài, con không thể thở được", dì của Vika, tên là Evgenia kể.

Khi Evgenia bảo cháu gái nhanh chóng cởi quần áo ra và che kín mũi, Vika đã nói: "Dì ơi, hãy nói với cả nhà là con yêu mọi người. Hãy nói với mẹ con rằng, con yêu mẹ".

Cuộc gọi kết thúc và hiện gia đình vẫn chưa biết rõ liệu Vika có may mắn thoát khỏi đám cháy hay không.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy nhưng cảnh sát đã mở cuộc điều tra để tìm nguyên nhân. Một số nguồn tin nói rằng ngọn lửa xuất phát từ khu vực sân chơi của trẻ em, khi một đứa bé nghịch bật lửa khiến chiếc bạt nhún bốc cháy. Một số khác nói điện tại sân chơi bị chập mạch. 

Theo Phương Đăng (Dân Việt)