Thế giới

Cháy trong khoang máy bay, cơ trưởng bỏ mặc hành khách rồi chạy trốn

Phi công thuộc biên chế một hãng hàng không giá rẻ của Tây Ban Nha mới đây bị cáo buộc đã bỏ mặc hành khách của mình rồi chạy trốn khỏi chiếc máy bay bốc cháy trên đường băng.

Truyền thông Tây Ban Nha mới đây đã đưa tin về một sự cố hi hữu khi một chiếc máy bay gặp hỏa hoạn trong khoang hành khách khiến nhiều người hoảng loạn. Tuy nhiên, khi các tiếp viên tìm đến cơ trưởng để xin ý kiến chỉ đạo thì không thấy vị này đâu, được biết sau khi phát hiện có tiếng nổ, người này đã nhảy ra khỏi máy bay để chạy trốn.

Chuyến bay 'VY8754' của hãng hàng không giá rẻ Vueling chuẩn bị khởi hành đến Anh Quốc thì bỗng dưng có một tiếng nổ lớn, khói bay mù mịt khắp các khoang.

Cháy trong khoang máy bay, cơ trưởng bỏ mặc hành khách rồi chạy trốn
Cơ trưởng của một chuyến bay giá rẻ Tây Ban Nha được cho là đã bỏ trốn sau khi máy bay gặp sự cố hỏa hoạn trước khi cất cánh.

"Đột nhiên có một tiếng nổ lớn và mùi khói khét lẹt bốc ra từ phía sau máy bay. Tất cả đèn tắt và đèn khẩn cấp bật sáng - điều đó thật đáng sợ." Andrew Benion, 50 tuổi, du khách người Anh có mặt trên chuyến bay đến Birmingham, nói với các phóng viên.

'Điều tiếp theo, những người tiếp viên bắt đầu chạy ngược chạy xuôi trấn an hành khách, ban đầu họ đề nghị hành khách giữ chặt đai an toàn, nhưng một lúc sau đó họ lại yêu cầu mọi người cởi bỏ." Anh Benion kể lại.

Sau đó một người tiếp viên chạy vào buồng lái để xin ý kiến của cơ trưởng thì không thấy anh này đâu. Khi ngó qua cửa thì phát hiện người này đang chạy dưới đường băng, bỏ mặc máy bay và hành khách từ lúc nào.

Theo lời kể của Benion, các tiếp viên sau đó cũng lần lượt bỏ chạy gần hết và chỉ còn lại một nhân viên duy nhất với khuôn mặt đầy sợ hãi.

Cháy trong khoang máy bay, cơ trưởng bỏ mặc hành khách rồi chạy trốn - 1
Nhân chứng cho biết có tiếng nổ lớn và khói bốc lên ở phần đuôi máy bay.

Anh Benion nói thêm: "Bạn chắc chắn sẽ không bao giờ thấy câu chuyện nào giống như thế. Nó giống như một bộ phim hài vậy."

Sau khi phát hiện không còn cơ trưởng và đồng nghiệp nào trên máy bay, nữ tiếp viên duy nhất vội hét lên yêu cầu mọi người rời khỏi máy bay. Người phiên dịch cũng hét lên đối với những vị khách nước ngoài rằng máy bay của họ đang bị cháy và yêu cầu họ rời khỏi nơi đang đứng càng nhanh càng tốt.

"Chúng tôi không thể tin được rằng cơ trưởng lại bỏ mặc chúng tôi như vậy, anh ấy đã chạy đến nơi an toàn trong khi tất cả chúng tôi ngồi đó như những con thiêu thân." Anh Benion bức xúc.

Được biết, những vị khách sau đó được đưa vào phòng có cảnh sát bảo vệ để chờ lên một chuyến bay khác và họ phải mất 90 phút mới có thể tiếp tục chuyến hành trình của mình.

Trong chuyến bay này, cơ trưởng đã trực tiếp xin lỗi các hành khách nhưng từ chối kể chi tiết về vụ tai nạn trước đó. Nhà chức trách cho biết, rất may khi vụ tai nạn không có thiệt hại về người.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chay-trong-khoang-may-bay-co-truong-bo-mac-hanh-khach-roi-chay-tron-tintuc833837