Thế giới

Chấn động vụ án lừa đảo chuyên tìm đối tượng là 'gái ế' ngoài 30: Vừa thấy ảnh các 'thịt tươi', 50 tiểu phú bà về rút sạch tiết kiệm để 'đầu tư cho tương lai'

Một phần vì áp lực kết hôn, một phần vì dễ tin vào câu chuyện mà kẻ lừa đảo xây dựng nên những cô gái được gọi là 'thặng nữ' này đã liên tiếp tiền mất, lại còn thất tình.

Tại Trung Quốc, những cô gái lớn hơn 30 tuổi còn chưa kết hôn sẽ phải chịu áp lực rất lớn từ gia đình và bạn bè. Mặc dù trong số họ không thiếu những người xinh đẹp, công việc ổn định, thậm chí là có nhiều tiền tiết kiệm nhưng điều đó cũng chẳng khiến họ thoát khỏi việc bị giục cưới. 

Chấn động vụ án lừa đảo chuyên tìm đối tượng là 'gái ế' ngoài 30: Vừa thấy ảnh các 'thịt tươi', 50 tiểu phú bà về rút sạch tiết kiệm để 'đầu tư cho tương lai'
Áp lực kết hôn đối với phụ nữ ở Trung Quốc đại lục rất cao. Nhiều người sẽ vào các trang web hẹn hò để tìm bạn đời. Một số nhóm lừa đảo đã phát hiện ra điều này. Họ cố tình chọn phụ nữ ở độ tuổi 30 và 40 có số tiền tiết kiệm nhỏ ở các thành phố hạng nhất làm mục tiêu của mình.

Đánh hơi được việc này có thể lợi dụng, nhóm lừa đảo tại Đài Loan do một người đàn ông họ Thái cầm đầu đã lên kế hoạch đóng giả làm những anh chàng giám đốc trẻ đẹp trai lên mạng lừa tình rồi lừa họ đầu tư vào ngành năng lượng xanh.

Chấn động vụ án lừa đảo chuyên tìm đối tượng là 'gái ế' ngoài 30: Vừa thấy ảnh các 'thịt tươi', 50 tiểu phú bà về rút sạch tiết kiệm để 'đầu tư cho tương lai' - 1
Nhóm lừa đảo giả làm "thịt tươi" bằng cách lấy ảnh trên mạng của những anh chàng đẹp trai, đặc biệt là những anh chàng ngoài 30. Nhìn họ có vẻ trẻ trung, khỏe mạnh, ngoại hình thu hút để phù hợp với thị hiếu của phụ nữ lớn tuổi.

Tiểu Khả là một cô gái có đôi mắt to tròn cùng mái tóc dài ngang vai xinh đẹp. Với kinh nghiệm đi làm hơn 10 năm, cô ấy hiện là trưởng phòng của một công ty thuộc top 100 ở Bắc Kinh, thành tích xuất sắc này khiến ít người đàn ông nào dám theo đuổi cô. Liên tục bị giục hôn nhưng đến bạn trai còn chưa có, Tiểu Khả bèn mày mò tham gia trang web hẹn hò có tên "Jiayuan", một trang web có hơn 200 triệu thành viên, với hy vọng tìm được tình yêu đích thực từ đó.

Tháng 10 năm ngoái, Tiểu Khả đã gặp một người đàn ông Đài Loan tự xưng là Oberham tại "Jia Yuan". Oberham nói với Tiểu Khả bản thân là phó chủ tịch chi nhánh Đài Loan của một công ty quốc tế bán đồ gia dụng nổi tiếng. Vì công ty muốn phát triển ngành năng lượng xanh, anh ấy sẽ được cử đến đại lục để quản lý chi nhánh trong sáu tháng nữa. "Công ty đó có nhiều sản phẩm nhỏ khá thú vị như máy sấy tóc có màu đỏ rực, anh ta (Oberham) đã cố tình hỏi tôi xem tôi đã sử dụng sản phẩm của công ty họ chưa" - Tiểu Khả chia sẻ. 

Chấn động vụ án lừa đảo chuyên tìm đối tượng là 'gái ế' ngoài 30: Vừa thấy ảnh các 'thịt tươi', 50 tiểu phú bà về rút sạch tiết kiệm để 'đầu tư cho tương lai' - 2
Oberham tự nhận là phó chủ tịch của một công ty nổi tiếng trên trang web hẹn hò ở Trung Quốc để lừa dối những "thặng nữ" và khuyến khích họ đầu tư tiền cho mình. Anh ta đã kiếm được hơn 5 triệu Đài tệ trong một năm. 

Từ đó về sau, sáng tối nào Oberham cũng đều nhắn tin hỏi thăm cô. Thỉnh thoảng, anh ta vờ chia sẻ những suy nghĩ của mình về hôn nhân, thậm chí anh ta còn nhấn mạnh rằng mình đã lên kế hoạch cho tương lai. Oberham từng ám chỉ Tiểu Khả rằng: "Bạn anh đã gặp ý chung nhân của anh ấy trên sân ga này, anh cũng muốn gặp em ở đây giống như định mệnh vậy.", "Bố anh đang ở nước ngoài, sắp tới anh sẽ được về đất liền. Anh muốn trực tiếp định cư ở đó, kết hôn và sinh con."

Những lời đường mật của Oberham đã khiến Tiểu Khả xao động. Anh ta thậm chí còn chuyên nghiệp đến mức gửi ảnh một thẻ căn cước Đài Loan để trấn an cô và chứng minh rằng bản thật thực sự tồn tại. Thế nhưng Tiểu Khả không hề biết điều đó, những lời nói có vẻ rất chân thành của Oberham đã xóa tan mọi ngoài nghi trong cô. Bản thân Tiểu Khả tin chắc rằng mình sắp thoát khỏi cái mác "thặng nữ" bấy lâu rồi. 

Tuy nhiên một thời gian sau, Tiểu Khả bắt đầu có cảm giác kỳ lạ. Bởi hai bên đã nói chuyện điện thoại tới hơn 1 tháng nhưng Oberham vẫn từ chối trò chuyện qua video, khi cô yêu cầu mở video thì anh luôn có rất nhiều lý do để không tiếp như: họp đột xuất, lái xe, tắm,...

"Một ngày nọ, Oberham nói với tôi rằng công ty sẽ chọn ứng viên đóng quân tại chi nhánh đại lục dựa trên thành tích. Anh ấy hy vọng rằng tôi sẽ ủng hộ anh ấy và hứa sẽ làm việc chăm chỉ vì tương lai của chúng tôi. Hiện tại, tôi đã được yêu cầu chi 200.000 NDT (khoảng 900.000 Đài tệ) để giúp anh ấy đạt được đủ chỉ tiêu. "

"Anh ấy từ chối gọi video với tôi nhưng lại yêu cầu tôi đầu tư tiền, điều đó thực sự kỳ lạ. Sau đó, tôi đã lên "Baidu" tìm kiếm và thấy rằng các cô gái khác cũng có trải nghiệm tương tự như tôi".

Sau khi biết người mình tưởng chân ái thực chất chỉ là kẻ lừa đảo, Tiểu Khả vừa khổ sở vừa không cam lòng nên đã nhờ một người bạn tố cáo với Lữ đoàn điều tra viễn thông của Cục Hình sự Đài Loan, cô thề sẽ tìm ra tên lưu manh lừa tình và tiền này.

Để lần ra manh mối liên quan, Cục hình sự đề nghị Tiểu Khả dùng thủ đoạn trì hoãn và tiếp tục "giả ngọt" với Oberham. Qua hai ngày vẫn không thấy Tiểu Khả gửi tiền, anh ta bắt đầu lộ ra bộ mặt thật khi quay ngoắt 180 độ, nhục mạ cô bằng những từ ngữ khiếm nhã và cuối cùng là block cô. 

Chấn động vụ án lừa đảo chuyên tìm đối tượng là 'gái ế' ngoài 30: Vừa thấy ảnh các 'thịt tươi', 50 tiểu phú bà về rút sạch tiết kiệm để 'đầu tư cho tương lai' - 3
Sau khi phát hiện Tiểu Khả không hề gửi tiền, Oberham ngay lập tức xé mặt nạ của người bạn trai hiền lành và chửi rủa cô bằng những từ ngữ khiếm nhã như "phế vật", "khốn kiếp"...

Trên thực tế, Tiểu Khả không phải là nạn nhân duy nhất, cảnh sát đã phát hiện một nhóm lừa đảo do Thái Nam đứng đầu, chuyên nhắm mục tiêu vào những người phụ nữ trưởng thành, có điều kiện kinh tế nhưng chưa kết hôn. Chúng sử dụng cuộc hôn nhân như 1 mồi câu để lừa gạt họ bằng cách đầu tư vào "công nghiệp năng lượng xanh", và đã thành công chiếm đoạn hơn 5 triệu Đài tệ chỉ trong 1 năm. Ước tính đã có 50 nạn nhân rơi vào bẫy của nhóm lừa đảo này. 

Sau một thời gian theo dõi mai phục hồi lâu, bộ phận điều tra đã tìm ra địa điểm đặt phòng máy của nhóm lừa đảo. Ngày 7 tháng 4, cảnh sát đã đột nhập vào một ngôi nhà cộng đồng ở thành phố Đấu Lục, huyện Vân Lâm, tình Đài Loan và bắt giữ nghi phạm chính Thái Nam cùng một số đồng phạm. Khi bị phát hiện, Thái Nam và đồng bọn ngay lập tức dùng búa đập vỡ máy tính, có người còn đập vỡ điện thoại di động bằng tay không dẫn tới bị thương để thủ tiêu chứng cớ. 

Kết quả điều tra cho biết, cách đây 1 năm, Thái Nam đã từng bị bắt vì tội danh tương tự. Thời điểm đó, anh ta đã thành lập “Nhóm lừa đảo 8 món thịt tươi”. Đầu tiên, anh ta tải một loạt ảnh mỹ nam lên mạng, rồi giả làm giám đốc điều hành cấp cao của một công ty có tiếng, doanh nghiệp có trụ sở ở đại lục, sau đó anh ta dùng đủ mọi phương thức để lừa gạt những phụ nữ có nhu cầu kết hôn nhưng chưa tìm được đối tượng. Dùng cùng 1 lý do kêu gọi đầu tư vào "công nghiệp năng lượng xanh", anh ta và băng nhóm thậm chí còn dám bắt cóc cả nạn nhân để lấy tiền. Một trong số đó có nạn nhân đã bị lừa tới 130.000 nhân dân tệ (khoảng 580.000 Đài tệ).

Cảnh sát cho biết, sau khi Thái Nam bị bắt và xét xử lần đầu tiên vào năm ngoái, tòa án đã tuyên phạt anh ta 1 năm 7 tháng tù về tội lừa đảo và tội phạm có tổ chức. Thái Nam hiện tại đã liên quan đến hai vụ “lừa đảo thịt tươi giả.” Hiện tại, đã có khoảng 10 người phụ nữ đã hoàn thành đơn kiện, dự kiến có tổng cộng hơn 50 nạn nhân.

Chấn động vụ án lừa đảo chuyên tìm đối tượng là 'gái ế' ngoài 30: Vừa thấy ảnh các 'thịt tươi', 50 tiểu phú bà về rút sạch tiết kiệm để 'đầu tư cho tương lai' - 4
Trang web hẹn hò "Jiayuan" ở đại lục tuyên bố có 220 triệu thành viên, bất ngờ trở thành nền tảng để lừa đảo thịt tươi giả nhằm vào "con mồi". 

Trang Hằng Quyền, đội trưởng đội điều tra thứ hai thuộc Lữ đoàn điều tra viễn thông của Cục Hình sự cho biết, những người tham gia "Jia Yuan" đều phải cung cấp thông tin về tuổi tác, thành phố cư trú và thu nhập hàng tháng, điều này đã trở thành manh mối để lựa chọn “con mồi" cho nhóm lừa đảo. Chúng chủ yếu nhắm vào các giáo viên và nhân viên y tá sống ở các thành phố hạng nhất như Bắc Kinh và Thượng Hải, sau đó tìm ra những phụ nữ từ 30 đến 40 tuổi muốn kết hôn với khoản tiết kiệm nhỏ, và cuối cùng cam kết rằng "mối quan hệ sẽ chắc chắn là dựa trên hôn nhân". Những lời nói dối kiểu "Anh là người Đài Loan nhưng muốn nhanh chóng qua định cư ở đại lục trong thời gian ngắn hạn" sẽ dễ dàng thuyết phục các nạn nhân.

Chấn động vụ án lừa đảo chuyên tìm đối tượng là 'gái ế' ngoài 30: Vừa thấy ảnh các 'thịt tươi', 50 tiểu phú bà về rút sạch tiết kiệm để 'đầu tư cho tương lai' - 5
Anh chàng đẹp trai Oberham thực chất chỉ đang giả danh chủ tập đoàn lừa đảo, Tiểu Khả sau khi phát hiện ra anh ta thực sự béo và già đã chết lặng tại chỗ.

Về phía cô nàng Tiểu Khả, sau khi chứng kiến nhan sắc thật của người bạn trai qua video đã qua lại với mình vài tháng trên mạng thì sốc đến không thốt nên lời. "Người đàn ông đáng chết này đã bị hủy hoại giấc mơ của tôi về hôn nhân!" - cô đau đớn chia sẻ.

Doris Yun (Nguoiduatin.vn)