Thế giới

Cha 'trơ trẽn đến lạnh người' xâm hại 4 con gái hơn 10 năm

Vụ án gây rúng động Singapore. Ông bố bị bắt từ năm 2018 nhưng mới được tuyên án gần đây. Tòa án lên án hành vi của người cha là "trơ trẽn đến lạnh người".

Cha 'trơ trẽn đến lạnh người' xâm hại 4 con gái hơn 10 năm
Vụ án được xét xử bởi Toà án cấp cao Singapore

Trong suốt hơn 10 năm, ông bố này đã khủng bố cả gia đình bằng cách liên tục hãm hiếp hoặc lạm dụng tình dục 4 cô con gái, đồng thời bạo hành chúng và người vợ.

Anh ta cũng từng không cho bọn trẻ ăn trong gần 1 tuần như một hình phạt vì chúng không làm việc nhà theo ý hắn.

Hành vi phạm tội của ông bố này chỉ được đưa ra ánh sáng khi một trong số các cô con gái tâm sự với các chị, sau đó được các chị thuyết phục nộp đơn trình báo cảnh sát.

Ngày 7/3 mới đây, người đàn ông 45 tuổi người Singapore này đã phải nhận tội tại Toà án cấp cao sau khi bị tạm giam từ ngày 17/11/2018 để phục vụ điều tra.

Thủ phạm có tổng cộng 7 người con - 5 đứa từ cuộc hôn nhân hiện tại và 2 đứa con lớn từ cuộc hôn nhân trước. Anh ta kết hôn với vợ hiện tại từ năm 2001. Bảy đứa con của họ lần lượt 12 tuổi, 15 tuổi, 16 tuổi, 18 tuổi, 19 tuổi, 23 tuổi và 24 tuổi; trong đó đứa 15 tuổi và 23 tuổi là con trai.

Từ khoảng năm 2008, tất cả đã sống cùng nhau trong một căn hộ.

Tài liệu của toà án cho thấy hắn bắt đầu gạ gẫm và cho con gái lớn xem phim khiêu dâm vào năm 2004 khi cô bé mới 7 tuổi.

Sau đó, hắn lạm dụng thể chất và tình dục cô bé nhiều lần từ năm 2010 đến năm 2012, trước khi hãm hiếp cô bé vào năm 2018.

Hắn cũng cưỡng hiếm và lạm dụng tình dục cô con gái 19 tuổi từ năm 2014 đến năm 2018; đồng thời lạm dụng tình dục con gái 18 tuổi ít nhất 3 lần trong năm 2018.

Về phía người vợ, hắn đã đấm và tát cô liên tục vào năm 2007 và năm 2013. Hắn cũng đấm con trai 15 tuổi nhiều lần trong 3 năm - từ năm cậu bé 10 tuổi đến 12 tuổi.

Toà án cũng cho biết thêm, ông bố này đã nhắm mục tiêu vào cô con gái 16 tuổi khi cô bé mới học lớp 5. 

Hắn lạm dụng cô bé nhiều lần vào năm 2018, thường là vào các buổi tối khi mẹ cô bé đi làm. Hắn cũng bắt con không được nói chuyện này với ai.

Năm 2018, hắn bắt con gái quan hệ tình dục với mình hàng tháng, nếu không sẽ không cho đi học. Việc này khiến cô bé sợ phải ở nhà cả ngày và có khả năng bị lạm dụng tình dục nhiều hơn.

Cô bé sợ không dám nói với ai và sợ không ai tin mình.

Cũng trong năm 2018, hắn tiến hành “kiểm tra cơ thể” cô bé này cùng 2 con gái - lúc ấy các bé gái mới 13, 15, 16 tuổi.

Cùng năm đó, trong một kỳ nghỉ vào tháng 9, hắn tức giận khi 3 cô chị đưa các em ra sân chơi trước khi làm xong việc nhà.

Để trừng phạt, hắn không cho bọn trẻ ăn suốt 4 ngày, vứt bỏ tất cả đồ ăn trong nhà. Hắn cũng cấm vợ nấu ăn. Hắn yêu cầu vợ và những đứa khác ra ngoài ăn nếu đói.

Bà mẹ đã lén đưa cho các con một số gói cơm gà, bánh quy và khoai tây chiên.

Hắn cũng cắt nguồn điện cho đèn, tủ lạnh và điều hoà nhiệt độ. Cả gia đình chỉ được phép ăn uống trở lại bình thường sau 4 ngày và đó cũng là ngày sinh nhật của một trong số bọn trẻ.

Khoảng 2 tháng sau, bé gái thứ 3 và thứ 4 hỏi bé gái thứ 5 chuyện gì đã xảy ra khi thấy cô bé đi từ phòng ngủ bố mẹ ra. Cô bé đã kể mọi chuyện và chúng quyết định giả vờ đi đổ rác để tới một đồn cảnh sát xa nhà trình báo.

Ông bố đã tìm kiếm 3 cô con gái ở 3 đồn cảnh sát nhưng không thấy. Các nhân viên điều tra sau đó phát hiện ra rằng anh ta đã truy cập 10 trang web, trong đó có một trang web hướng dẫn cách gian lận khi phải kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối.

Các tài liệu của toà cho thấy hắn đã nhờ vợ thuyết phục cô con gái thứ 3 nói dối cảnh sát để thoát tội. Tuy nhiên, cuối buổi chiều ngày hôm đó, hắn ta đã bị bắt.

Cô con gái thứ 5 được đưa đến Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em KK để điều trị trong vòng 1 tuần. Sau đó, cô bé được nghỉ ngơi trong nhà dành cho trẻ em khoảng 2 tuần trước khi trở về nhà.

Bị cáo bị tuyên án 32 năm tù và 24 lần đánh đòn, trong đó các công tố viên lưu ý rằng hành vi của hắn “trơ trẽn đến lạnh người”, bởi vì hắn đã lạm dụng nạn nhân ngay cả khi những đứa trẻ khác đang ở bên ngoài căn phòng.

Các công tố viên lập luận: “Việc đánh mất sự trong trắng và tuổi thơ của các em là điều không bao giờ có thể thay đổi được. Hậu quả không thể xoá nhoà với mỗi nạn nhân và cả gia đình nói chung. Đó là điều mà không bản án nào có thể tóm gọn và không hình phạt nào có thể xoá bỏ được”.

“Nếu anh ta không bị bắt thì cô con gái út – lúc đó mới 9 tuổi – rất có thể cũng trở thành nạn nhân”.

Theo Đăng Dương (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gia-dinh/cha-xam-hai-4-con-gai-hon-10-nam-826036.html?