Thế giới

Cha hóa sát nhân vì căm phẫn kẻ cưỡng hiếp con gái

Khác với nhiều vụ án, người dân địa phương nhìn bị cáo với con mắt thương cảm và tha thiết mong cảnh sát “nhẹ tay” để người đàn ông này trở về gia đình, dù anh ta đã tước đi sinh mạng một con người.

Cha hóa sát nhân vì căm phẫn kẻ cưỡng hiếp con gái
Cô bé 14 tuổi bị cưỡng hiếp là nguyên nhân khiến người cha trở thành kẻ sát nhân.

Cha giết người vì con gái 14 tuổi bị cưỡng hiếp

Tại một ngôi nhà tồi tàn trong ngôi làng nghèo nàn của New Delhi (Ấn Độ), cô bé 14 tuổi đứng cạnh mẹ, khuôn mặt vô hồn trong khi người quen, họ hàng, hàng xóm xếp hàng tới bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ trước nỗi đau gia đình đang gánh chịu khi người chồng, người cha của họ - anh Dilip Munda (*) (36 tuổi) đang bị giam giữ. Tiếng sụt sịt của những người đàn bà hòa lẫn tiếng thở dài của những người đàn ông.

Sự việc xảy ra cách đây không lâu, khi người vợ cảm thấy con mình có gì đó rất khác. Ban đầu thấy con mệt mỏi, cô nghĩ do học hành vất vả nhưng rồi linh cảm người mẹ mách bảo, cô nhẹ nhàng hỏi han thì phát hiện ra sự thật choáng váng rằng con gái mình đã bị cưỡng hiếp mà hung thủ không phải ai khác, chính là gã hàng xóm cũng là người từng thuê nhà mình mà gia đình cô vẫn rất tin tưởng.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Tại bệnh viện, trời đất như sụp đổ trước mặt hai mẹ con khi bác sĩ thông báo cô bé đã có thai.

Chuyện này ngay lập tức được thông báo cho Dilip Munda. Dù rất tức giận nhưng anh vẫn hỏi han con gái cho rõ ngọn ngành. Theo đó, cách đây 3 tháng, trong lúc cô bé đang ở nhà một mình thì Mithun Kumar (*) tới tìm gặp Dilip Munda. Lúc này, thấy không có ai, B liền bước vào trong nhà, khóa cửa lại và giở trò đồi bại trong khi dùng tay bịt chặt miệng cô bé. Xong xuôi, hắn đe dọa sẽ giết em nếu nói với bất cứ ai.

"Tôi đã vô cùng sốc bởi vì chúng tôi đã đối xử với Mithun Kumar giống như một thành viên trong gia đình. Chúng tôi đã rất tin tưởng hắn ta", cảnh sát dẫn lời người cha.

Chia sẻ về lý do tại sao không báo cảnh sát, Dilip Munda nói rằng anh đã từng biết rất nhiều vụ hãm hiếp nhưng bị cáo vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật hoặc chỉ phải chịu mức án nhẹ. Vì vậy, anh phải tự lấy lại công lý cho con mình. Chưa kể chuyện này sẽ khiến con gái anh phải đối mặt với sự kỳ thị xã hội.

Vậy là Munda sau đó đã tìm gặp hung thủ hỏi cho ra nhẽ. Vậy nhưng, trước mặt cha của nạn nhân, Mithun Kumar không những ung dung thừa nhận mà còn lớn tiếng thách thức. “Tức giận, bị cáo đã lao vào đấm đá hung thủ túi bụi rồi dùng xích siết chặt cổ anh ta cho đến khi bất động”, cảnh sát trưởng Arvind Pratap Singh cho biết.

Sau khi giết người, Munda tự sát bằng cách treo cổ nhưng đã được dân làng phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời.

Cả làng xin giảm án cho bị cáo

Dilip Munda là một người bán bánh mì kẹp thịt với số tiền kiếm được chỉ 200 Rupees (hơn 70.000 đồng) mỗi ngày. Anh được hàng xóm nhận xét là người hiền lành, vui vẻ và hòa nhã với mọi người, rất mực yêu thương con cái. Còn về phía nạn nhân Mithun Kumar, tuy đã có gia đình nhưng thường xuyên uống  rượu và chửi bới vợ con khiến nhiều người không ưa.

Ngay sau khi Dilip Munda bị bắt, biết nguồn cơn khiến người đàn ông này phạm tội, hàng trăm người dân trong làng thương cảm đã đồng loạt xin giảm án cho anh, không nhìn anh với ánh mắt tức giận hay phẫn nộ.

“Chúng tôi ai cũng biết vụ việc và đều mong muốn tòa xử mức án phù hợp và nhẹ nhất có thể để Munda có thể quay về với gia đình”, một người hàng xóm của bị cáo cho biết.

"Chúng tôi hoàn toàn đồng cảm với gia đình, lỗi của cô gái trẻ hay người cha này là gì?", Rani Devi, người đang ngồi bên an ủi gia đình bị cáo, gật đầu đồng ý.

Tuy cảm thông cho hành động của bị cáo nhưng cảnh sát trưởng Arvind Pratap Singh cho biết, ông vẫn buộc phải làm nhiệm vụ của mình.

"Hơn 20 năm phục vụ trong lực lượng, tôi chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy. Bản năng đầu tiên của bất cứ ai phạm tội là chạy trốn, nhưng người đàn ông này đã tự tới đồn cảnh sát đầu thú sau khi tự tử bất thành và bình tĩnh kể lại đầy đủ sự việc”, Arvind Pratap Singh nói. "Là một con người, tôi có thể hiểu được hành vi này trong lúc không làm chủ được cảm xúc, nhưng với tư cách là một sĩ quan cảnh sát, tôi vẫn phải tuân theo luật pháp".

(*) Tên hung thủ và nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Đàm Anh (Dân Việt)