Thế giới

Câu chuyện của cặp vợ chồng tìm thấy con gái sau 51 năm bị bắt cóc

Người phụ nữ sinh sống ở bang Texas, Mỹ đã được gia đình tìm thấy sau 51 năm bà bị bắt cóc lúc còn nhỏ tuổi.

Câu chuyện của cặp vợ chồng tìm thấy con gái sau 51 năm bị bắt cóc
51 năm sau ngày bị bắt cóc, bà Melissa Highsmith (ảnh giữa) mới được đoàn tụ với gia đình. Ảnh: Guardian.

Theo đài truyền hình Charleston WCIV và thông tin của gia đình, bà Melissa Highsmith người đã bị bắt cóc ở Fort Worth vào năm 1971, đã được gia đình tìm thấy ở Nam Carolina, cách đó hơn 1.000 dặm (khoảng 1.800 km).

Hơn 50 năm sau khi người trông trẻ bắt cóc bà Melissa, người phụ nữ Mỹ cuối cùng cũng được gặp lại cha mẹ sau khi gia đình làm những xét nghiệm DNA và không cần sự giúp sức của lực lượng chức năng.

Trước đó khi bà Melissa được một tuổi vào năm 1971, bà Alta Apantenco, mẹ của bà đã đăng một quảng cáo trên báo để tìm một người trông trẻ ở Fort Worth, Texas. Bà Alta đã phải một mình nuôi dạy bà Melissa và cần người chăm sóc con gái lúc bận việc. Cuối cùng bà đã thuê một người phụ nữ đã bày tỏ sự quan tâm đến công việc nhưng bà chưa hề gặp mặt.

Bạn cùng phòng của bà Apantenco sau đó đã giao bà Melissa cho người trông trẻ. Tuy nhiên người này sau đó đã bắt cóc Melissa.

Những người thân của gia đình Highsmith đã báo cảnh sát về việc mất tích của Melissa và không bao giờ quên cô trong suốt hơn nửa thế kỷ, thậm chí họ cũng vẫn tổ chức sinh nhật cho đứa trẻ vào tháng 11 hàng năm. Gần đây, họ cũng đã tạo một trang Facebook có tên “Finding Melissa Highsmith” và nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ tìm kiếm người thân mất tích.

Câu chuyện của cặp vợ chồng tìm thấy con gái sau 51 năm bị bắt cóc - 1
Một tấm hình nhờ tìm người mất tích của Melissa Highsmith. Ảnh: Gia đình Highsmith.

Sau đó, tháng 9/2022, người thân của gia đình nhận được một tin báo ẩn danh rằng cô ấy đang ở gần Charleston, cách Fort Worth hơn 1.100 dặm, WCIV đưa tin. Gia đình này đã sử dụng kết quả xét nghiệm ADN, vết bớt và ngày sinh của bà Highsmith để xác nhận đó thực sự là cô con gái đã bị bắt cóc 51 năm về trước.

Báo Guardian của Anh cho biết hôm 26/11, trong một lễ kỷ niệm tại nhà thờ của gia đình ở Fort Worth, Melissa đã đoàn tụ với cha mẹ cùng với hai trong số bốn anh chị em của cô.

“Tôi không thể ngừng khóc, tôi vui mừng khôn xiết, và tôi vẫn như đang mơ khi thấy chị gái tôi đang đứng ngay trước mặt và việc gia đình đã tìm thấy chị ấy.", người em gái Victoria Garner cho biết.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/cau-chuyen-cua-cap-vo-chong-tim-thay-con-gai-sau-51-nam-bi-bat-coc-a364405.html