Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Cảnh tượng ám ảnh và xót xa tại 'địa ngục' Ấn Độ: Con trai chở thi thể mẹ bằng xe máy đi hỏa táng vì không có xe cứu thương

Thêm một câu chuyện đau lòng tại Ấn Độ trong dịch COVID-19: Một người con trai phải chở thi thể người mẹ tử vong vì Covid-19 đến lò hoả táng bằng xe máy.

Ấn Độ đang phải trải qua "cơn sóng thần Covid-19" khủng khiếp chưa từng thấy với hơn 300.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Hệ thống y tế của quốc gia này đang trong tình trạng quá tải và đang phải gồng mình chống chọi với số bệnh nhân mắc Covid-19 không ngừng gia tăng.

Ngày 27/4 vừa qua, một đoạn video đầy ám ảnh đã được lan truyền rộng rãi trên Twitter để khắc họa một phần nào đó thảm cảnh hiện nay tại quốc gia này. Theo nội dung được đăng tải, hai người đàn ông chở thi thể đã tím tái của một người phụ nữ đi hỏa táng bằng xe máy.

Cảnh tượng ám ảnh và xót xa tại 'địa ngục' Ấn Độ: Con trai chở thi thể mẹ bằng xe máy đi hỏa táng vì không có xe cứu thương
Con rể và con trai nữ bệnh nhân đưa thi thể mẹ trở về nhà để hỏa táng.

Theo India Times, người phụ nữ 50 tuổi ở làng Mandasa Mandal, huyện Srikakulam, bang Andhra Pradesh gần đây có triệu chứng mắc Covid-19. Bà được đưa đến bệnh viện hôm 26/4 và làm xét nghiệm.

Tình trạng của bà ngày càng trở nặng và cuối cùng người phụ nữ ra đi nhanh chóng như nhiều bệnh nhân khác. Khi qua đời, bà vẫn chưa nhận được kết quả xét nghiệm.

Không thể tìm được chiếc xe cấp cứu nào vì tình trạng quá tải ở bệnh viện, con trai và con rể của nữ bệnh nhân này phải chở thi thể mẹ về nhà bằng xe máy để hỏa táng. Ngay cả đến lúc chết đi, người phụ nữ 50 tuổi cũng chẳng thể trở về nhà theo cách bình thường nhất.

Năm ngoái, khi làn sóng Covid-19 đầu tiên tấn công Ấn Độ, chính quyền bang Andhra Pradesh đã huy động đội xe cứu thương lên đến 1.088 chiếc, và thêm 104 xe chữa bệnh lưu động. Con số này có vẻ không thấm vào đâu trong đợt dịch lần này.

Cảnh tượng ám ảnh và xót xa tại 'địa ngục' Ấn Độ: Con trai chở thi thể mẹ bằng xe máy đi hỏa táng vì không có xe cứu thương - 1
Một người mẹ đau đớn khi phải đưa thi thể con mình đi hỏa táng.

Những ngày này ở Ấn Độ, không chỉ trường hợp kể trên mà nhiều gia đình khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, họ không có xe cứu thương đành phải dùng xe kéo hoặc xe cá nhân để chở các thi thể bệnh nhân nhiễm Covid-19 đi hỏa táng.

Nanda Devi, một người mẹ 63 tuổi, vừa mất đi con gái nhỏ vì Covid-19 đã phải chở thi thể con gái đến lò hỏa táng Ram Bagh ở Gurugram trong một chiếc xe tự thuê.

"Tôi hy vọng không một người mẹ nào phải trải qua điều này. Tôi đã chứng kiến điều tồi tệ nhất trong cuộc đời, giờ đây tôi chỉ muốn cuộc sống của mình kết thúc. Tôi không thể thở được nữa", Nanda Devi cho biết.

Charan Singh, thân nhân của một bệnh nhân mắc Covid-19 khác tử vong vì thiếu oxy cũng phải dùng xe cá nhân để đưa thi thể cha mình đi hỏa táng. "Cha tôi đã ở trong quân đội và sống xa chúng tôi cả đời vì phục vụ nhân dân. Ngày hôm nay, ông ấy không nhận được bất kỳ bình oxy hay xe cứu thương nào sau khi chết. Tôi sẽ không bao giờ quên được việc tôi không có nổi xe cứu thương để chở thi thể cha mình", Charan Singh nói với truyền thông.

Cảnh tượng ám ảnh và xót xa tại 'địa ngục' Ấn Độ: Con trai chở thi thể mẹ bằng xe máy đi hỏa táng vì không có xe cứu thương - 2
Một thi thể được bọc trong xe riêng để đi hỏa táng.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)