Thế giới

Cảnh sát phát hiện thi thể cụ bà chết bốc mùi trong căn nhà, những gì đàn mèo đã làm khiến họ bàng hoàng

Một cụ bà sống một mình trong hơn 20 năm ở Tây Ban Nha tử vong do Covid-19 đã bị đàn mèo cưng ăn thi thể.

Cụ bà Clara Ines Tobon, 79 tuổi, được tìm thấy trong căn hộ đầy rác thải và chất thải động vật ở Madrid.

Cảnh sát phát hiện thi thể cụ bà chết bốc mùi trong căn nhà, những gì đàn mèo đã làm khiến họ bàng hoàng
Khu vực chung cư nơi Tobon sinh sống

Cảnh sát được điều động tới hiện trường sau khi hàng xóm trình báo họ không thấy Tobon xuất hiện trong vòng một tháng, đồng thời ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ căn hộ của bà.

Khi tiến vào căn hộ, cảnh sát phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng. Thi thể Tobon, đã tử vong trước đó, bị đàn mèo cưng của bà ăn một phần. Năm con mèo cũng đã chết bên trong căn hộ, theo El Mundo.

Hai con mèo khác được tìm thấy vẫn còn sống nhưng rất yếu, và được đưa tới cơ sở chăm sóc động vật để điều trị.

Tobon không kết hôn, không có con. Người thân của bà đều sinh sống ở quê nhà Colombia. Truyền thông địa phương đưa tin bà mắc Hội chứng Diogenes, thích thu thập rác thải để cất giữ trong nhà.

Bà sống trong căn hộ này từ năm 1996 và nuôi đàn mèo cưng.

"Đôi lúc căn hộ bốc mùi khó chịu do đàn mèo và do các hộp thức ăn, nhưng lần này mùi rất nồng nặc," hàng xóm của bà nói với truyền thông.

"Một cảnh sát nói với chúng tôi rằng đây là điều tệ hại nhất họ từng chúng kiến từ khi vào ngành," một người khác cho hay.

Khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy Tobon chết vì nguyên nhân tự nhiên, nhưng một số hàng xóm cho rằng bà có thể đã nhiễm Covid-19.

Giới khoa học từng nhiều lần nghiên cứu về hiện tượng thú nuôi ăn thi thể tại các "trang trại" ở Mỹ.  Một nhóm các nhà nghiên cứu ở bang Colorado phát hiện hiện tượng này ở loài mèo qua camera theo dõi.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)