Thế giới

Cảnh sát Myanmar bắn chết người biểu tình

Một bác sĩ và một chính trị gia Myanmar cho biết cảnh sát nước này ngày 28.2 đã nổ súng nhằm vào đám đông biểu tình, làm ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Các cuộc biểu tình tại Myanmar đã bước sang tuần thứ tư, với mức độ bạo lực trong các vụ đụng độ ngày càng tăng. Nhóm quan sát Hiệp hội Tù nhân Chính trị cho biết ít nhất 854 người đã bị bắt, bị buộc tội hoặc kết án từ sau vụ binh biến ngày 1/2. Nhóm này cho biết hàng trăm người bị bắt tại Yangon và những địa phương khác trong ngày 27/2.

Ít nhất 5 sinh viên bị bắt trong các biểu tình ở khu vực trung tâm thành phố Yangon. Đây là ngày thứ hai liên tiếp lực lượng an ninh Myanmar trấn áp mạnh tay các cuộc biểu tình và bắt hàng trăm người. Trước đó, cảnh sát Myanmar thường sử dụng hơi cay, vòi rồng, đạn cao su và bắn chỉ thiên để giải tán người biểu tình ở các thành phố và thị trấn trên khắp cả nước.

Cảnh sát Myanmar bắn chết người biểu tình
Biểu tình ở Myanmar ngày càng căng thẳng. Ảnh: Reuters

Tại Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar, Reuters dẫn lời một bác sĩ bệnh viện cho biết một người biểu tình thiệt mạng khi bị trúng đạn ở ngực. Hãng truyền thông địa phương Mizzima cho hay người biểu tình này bị bắn chết tại thị trấn Thingangyun của Yangon.

Ở thị trấn Dawei, miền nam Myanmar, lực lượng an ninh trấn áp một cuộc tuần hành, khiến ba người biểu tình thiệt mạng và ít nhất 20 người bị thương. Nhân viên cứu hộ Pyae Zaw Hein cho biết ba người tử vong "bị trúng đạn thật", còn những người bị thương bị bắn bằng đạn cao su.

Hiện cảnh sát và chính quyền quân sự ở Myanmar chưa bình luận về thông tin trên.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)