Thế giới

Cảnh sát Mỹ rửa chân cho lãnh đạo tôn giáo da đen

Các cảnh sát da trắng và thành viên cộng đồng đã rửa chân cho nhiều lãnh đạo tôn giáo da đen tại thành phố Cary, bang Bắc Carolina.

Các thành viên Trung tâm Giáo hội Di sản, đứng đầu là mục sư Faith Wokoma cùng chồng của bà, đã tổ chức buổi tuần hành và cầu nguyện dựa trên tinh thần đoàn kết.

Những người tham gia mặc niệm tám phút 46 giây, tưởng nhớ khoảng thời gian George Floyd bị cảnh sát đè đầu gối lên gáy, dẫn tới tử vong.

Cảnh sát Mỹ rửa chân cho lãnh đạo tôn giáo da đen
Cảnh sát và các thành viên cộng đồng thực hiện nghi thức rửa chân cho hai nhà lãnh đạo tôn giáo (Ảnh: Twitter)

Cũng trong sự kiện này, ít nhất ba sĩ quan thực thi pháp luật và ba người tham dự da trắng đã làm lễ rửa chân cho Faith Wokoma và chồng bà.

Các hình ảnh và video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhóm người tham gia sự kiện cùng nhau cầu nguyện, trong khi các mục sư ngồi trên ghế, được nhóm người trên rửa chân.

Rửa chân là một nghi lễ tôn giáo được nhiều nhánh của đạo Kitô thực hiện, dựa trên lời răn của Chúa Jesus rằng các tín đồ nên rửa chân cho người khác để bày tỏ sự khiêm nhường và yêu thương. Video ghi lại hình ảnh buổi lễ được đăng tải trên Facebook, thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng.

"Một hình ảnh mạnh mẽ cho thấy sự hòa giải là như thế nào," một người dùng Facebook bình luận.

"Đây là sự khởi đầu của việc xoa dịu căng thẳng sắc tộc," một người khác viết.

Faith Wokoma và chồng cho biết họ tổ chức sự kiện nói trên để những người theo đạo Kitô có thể tụ tập và trao đổi thẳng thắn về những cuộc biểu tình đang nổ ra trên khắp nước Mỹ.

"Nhìn lại lịch sử dân quyền, giáo hội luôn đóng vai trò quan trọng. Chúng tôi không muốn là giáo hội cho người da đen, giáo hội cho người da trắng hay giáo hội cho người châu Á. Chúng tôi muốn tập hợp tất cả các giáo hội, và chúng tôi bất ngờ khi biết các cảnh sát và ngài thị trưởng cũng muốn tham gia," Faith Wokoma nói với đài ABC11.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)