Thế giới

Cảnh sát bị 'sờ gáy' vì quỵt tiền bữa ăn gần 20 triệu đồng

Một sĩ quan cảnh sát ở Thượng Hải (Trung Quốc) đang bị điều tra sau khi một nhà hàng cáo buộc anh ta quỵt tiền bữa ăn xa hoa 5 năm trước trị giá hơn 800 USD (khoảng 19 triệu đồng).

Cảnh sát thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đang tiến hành điều tra một sĩ quan cảnh sát bị tố cáo tới nhà hàng ăn uống xa hoa rồi quỵt tiền hồi 5 năm trước. Bữa ăn này có giá gần 5.700 nhân dân tệ (800 USD). Mặc dù không thanh toán hóa đơn, Xia từng được tòa địa phương xử thắng kiện hồi tháng trước với phán quyết rằng anh ta không vi phạm vì đang điều tra nhà hàng bị cáo buộc buôn bán động vật được bảo vệ hợp pháp.

Cụ thể, sĩ quan họ Xia gọi một bàn ăn thịnh soạn và một chai rượu Mao Đài đắt tiền của Trung Quốc. Để che giấu thân phận là cảnh sát, Xia đã rủ thêm 3 người khác đến nhà hàng này vào tháng 5/2017. Quán mà nhóm của Xia tới chuyên bán lẩu rắn, cả 4 đã ăn thú rừng và uống rượu Mao Đài, thường có giá vài nghìn nhân dân tệ, tòa án nhân dân quận Bảo Sơn cho biết trong phán quyết của mình.

Bữa ăn xa hoa có giá 5.688 tệ (khoảng 814 USD), nhưng Xia chỉ trả 300 tệ cho tiền thuốc lá và không chịu trả phần tiền còn lại.

Cảnh sát bị 'sờ gáy' vì quỵt tiền bữa ăn gần 20 triệu đồng
Trong bữa ăn xa hoa hồi năm 2017, Xia cùng ba người bạn đã ăn thịt rắn và uống rượu Mao Đài. Ảnh minh họa: SCMP. 

Một ngày trước bữa ăn, người chủ, họ Ge, đã bị một nhóm cảnh sát khác bắt vì tình nghi buôn bán động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng. Một ngày trước đó, họ thu giữ được ba con rắn hổ mang, một loài được bảo vệ, từ nhà hàng. Ông chủ Ge sau đó bị kết án 4 tháng tù, phải nộp phạt 1.000 tệ (142 USD).

Một nhân viên làm việc tại Tòa án Nhân dân quận Bảo Sơn chia sẻ với SCMP rằng, ông Ge đang kháng cáo sau khi tòa án đưa ra phán quyết sĩ quan cảnh sát Xia thắng kiện. Cục Cảnh sát Thượng Hải cho biết cơ quan này đang tiến hành điều tra sự việc, sau khi dư luận gây sức ép lớn liên quan tới phán quyết của tòa án.

Hiện mạng xã hội Trung Quốc đang tranh cãi liệu việc Xia và ba người bạn ăn thịt động vật hoang dã và uống rượu đắt tiền có phải một phần của cuộc điều tra như tòa án địa phương công bố hay không.

“Có phải cảnh sát cũng không phải trả tiền mọi dịch vụ khác khi một cuộc điều tra nào đó yêu cầu họ phải đi khắp đất nước hay không?", một người dùng Weibo thắc mắc. “Có lẽ anh ấy uống rượu Mao Đài chỉ để kiểm tra xem liệu nó là thật hay giả”, một người khác châm biếm.

Theo Thảo Nguyên (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/the-gioi/canh-sat-bi-so-gay-vi-quyt-tien-bua-an-gan-20-trieu-dong-1752230.html