Thế giới

Căn cứ nơi đậu Không Lực Một của ông Biden bị kẻ lạ đột nhập

Một người vô gia cư được cho là đã lọt vào căn cứ quân sự nơi đặt chuyên cơ Không Lực Một của Tổng thống Joe Biden, và đi lại tự do trong đó suốt 5 tiếng đồng hồ.

Trang tin The Hill, trích dẫn báo cáo từ cơ quan giám sát nội bộ của Không Lực Một, cho biết người đàn ông này, được xác định danh tính là Joseph Armstrong, 36 tuổi, đã lọt được vào bên trong căn cứ Andrews, nơi đặt chuyên cơ của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 4/2 vừa qua.

Căn cứ nơi đậu Không Lực Một của ông Biden bị kẻ lạ đột nhập
Chuyên cơ Không Lực Một của tổng thống Mỹ. Ảnh: Vệ binh Quốc gia trên không Mỹ

Theo Trung tướng Sami Said, tổng thanh tra lực lượng Không quân Mỹ, nhân viên bảo vệ lối vào căn cứ Andrews, do bị phân tâm bởi các vấn đề cá nhân, nên đã lơ là trong việc kiểm tra giấy tờ tùy thân của Armstrong.

Sau khi lọt được vào bên trong, người này đã lượn lờ xung quanh các khu ăn uống và phòng chờ dành cho hành khách của căn cứ mà "không bị ai cản trở", trước khi tiếp cận đường băng qua một cửa tự động bị hỏng.

Armstrong đã đi ngang qua đường băng và chui vào bên trong chuyên cơ C-40, loại máy bay chuyên được sử dụng để vận chuyển hành khách hạng VIP. Vào thời điểm đó, cửa máy bay này đang để mở cho mục đích huấn luyện đội bay. 

Báo cáo từ cơ quan giám sát nội bộ của Không Lực Một không ghi nhận phải bất kỳ sự cố an ninh mang tính hệ thống nào tại căn cứ Andrews. Tuy nhiên, các nhân viên quân sự bên trong căn cứ vào thời điểm đó đã "không để ý đến một người lạ mặt đang đi về phía máy bay". Kể cả những người nhìn thấy Armstrong trên máy bay cũng "không phản ứng trước sự hiện diện của anh ta".

Phải vài phút sau khi rời khỏi chuyên cơ C-40, Armstrong mới được một binh sĩ để ý và báo động với các lực lượng chức năng. Người này sau đó đã bị bắt vì xâm nhập trái phép vào đường bay quân sự, và được giao nộp cho chính quyền địa phương.

Trung tướng Sami Said cho hay, khoảng thời gian từ lúc người đàn ông vô gia cư này lọt vào trong căn cứ Andrews cho đến khi bị bắt diễn ra trong khoảng 5 tiếng. Nhân viên bảo vệ căn cứ dù không phải đối mặt với hình thức kỷ luật, song vẫn bị cấp trên xử phạt nội bộ.

Căn cứ không quân Andrews, nằm ở phía nam thủ đô Washington D.C., là nơi chứa và bảo vệ các loại chuyên cơ của Tổng thống Joe Biden, Bộ trưởng Quốc phòng cùng các quan chức hàng đầu khác của Chính phủ Mỹ. Đây cũng là điểm đến của những vị khách quan trọng, như các nguyên thủ nước ngoài, nên vấn đề an ninh luôn được siết chặt.

Theo The Hill, sau sự cố trên, căn cứ Andrews đã thắt chặt an ninh và tăng cường các biện pháp tuần tra để tránh xảy ra những vụ việc tương tự.

Theo Việt Anh (Vietnamnet)




https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/can-cu-noi-dau-khong-luc-mot-cua-ong-biden-bi-ke-la-dot-nhap-719191.html