Thế giới

Cảm thấy gánh nặng vì chăm sóc cha già, con trai sát hại rồi phân xác xuống sông

Ban đầu thủ phạm khai rằng vì phải chứng kiến cha bạo hành mẹ nhiều năm nên mới ra tay, tuy nhiên điều tra cho biết người đàn ông thấy gánh nặng khi chăm sóc người già nên mới có những thủ đoạn tàn độc.

Cảm thấy gánh nặng vì chăm sóc cha già, con trai sát hại rồi phân xác xuống sông
Vào tháng 11 năm ngoái, Fu Guanqun, một người đàn ông ở quận Vĩnh Hà, thành phố Tân Đài Bắc đã sát hại cha ruột để bảo vệ mẹ.

Vào tháng 11 năm ngoái, Fu Guanqun, một người đàn ông ở quận Vĩnh Hà, thành phố Tân Đài Bắc, Đài Loan đã sát hại cha ruột của mình vì không hài lòng với việc ông lạm dụng mẹ mình làm việc nhà, thậm chí còn nhiều lần bạo hành bà. Ban đầu Fu đã lẻn vào phòng dùng gối làm ngạt thở người cha rồi phân xác ông và cho va li để phi tang xuống sông, vụ án gây chấn động cư dân xứ Đài thời gian đó.

Tòa án quận Tân Bắc cho rằng Fu không phải là người mất nhân tính hay không có học thức. Động cơ giết người của y không liên quan gì đến tranh chấp tài sản và hắn đã khai nhận thành khẩn toàn bộ hành vi phạm tội của mình sau khi gây án nên tòa án đã tuyên phạt Fu 16 năm tù giam với bị cáo Fu về tội giết cha ruột, và thêm 3,5 năm tù vì tội phân xác và bỏ mặc thi thể, tổng mức án là 19 năm tù.

Hồ sơ vụ án cho biết, kể từ khi cha mẹ ly hôn, Fu đã sống với mẹ một thời gian dài, trong khi người cha ở viện dưỡng lão. Tháng 11 năm ngoái, sau khi biết viện này không thể tiếp tục chăm sóc cho cha nên Fu đã đưa ông về nhà. Tuy nhiên Fu không ngờ từ đây giông bão liên tục ập đến với gia đình khi bố của anh luôn lạm dụng người mẹ già làm việc nặng, thậm chí còn nhiều lần định vào phòng mẹ xâm phạm, gây áp lực tinh thần rất lớn.

Để muốn cho mẹ có cuộc sống yên ổn, Fu quyết định phải hành động. Buổi tối Fu đã lẻn cầm gối đến bóp thở người cha đang ngủ ông tử vong tại chỗ. Sau đó, anh ta giấu xác cha vào một chỗ kín trong nhà ở trên tầng thượng. Tuy nhiên chỉ sau vài ngày, thi thể bắt đầu bốc mùi, vì quá lo lắng rằng mẹ sẽ phát hiện ra nên Fu đã chặt xác cha ra nhiều mảnh bằng dao và cưa, rồi để vào trong một chiếc vali và mang lên cây cầu ở quận Vĩnh Hòa vứt xuống dưới vào sáng sớm ngày 8/12/2021.

Theo tòa án quận Tân Bắc, kể từ khi cha mẹ ly hôn vào năm 1994, Fu và cha đã không còn duy trì những mối quan hệ thân thiết, nhưng Fu vẫn hỗ trợ các nhu cầu tài chính cho cha và thăm hỏi ông khi ông trong viện dưỡng lão. Tòa cũng cho biết, sau khi Fu đưa cha về nhà sống chung, anh cũng chăm sóc chu đáo như đưa đi nhổ răng, mua thêm chăn ga gối đệm...vì vậy Fu ban đầu khai rằng những điều này đã gây áp lực cho anh khiến anh phải sát hại ông.

Kết luận cuối cùng của tòa án Tân Bắc cho rằng Fu Nan đã chọn những biện pháp cực đoan để bảo vệ mẹ và giết cha khi ông đang ngủ. Ngoài ra gia đình cũng không có ý định làm đơn tố cáo và Fu cũng khai nhận hành vi phạm tội của mình, có thái độ hối cải nên tòa tuyên án Fu 19 năm tù, toàn bộ vụ án có thể được kháng cáo.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/cam-thay-ganh-nang-vi-cham-soc-cha-gia-con-trai-sat-hai-roi-phan-xac-xuong-song-tintuc839177