Thế giới

Cái chết đầy uẩn khúc của tỷ phú kim cương và bí ẩn kỳ lạ về 3 con người 'tiền tiêu không hết, chết không rõ lý do'

Mặc dù cảnh sát đã đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân cái chết của vị tỷ phú kim cương giàu nhất nhì thế giới nhưng câu trả lời đó chưa bao giờ khiến dư luận thỏa mãn bởi quanh đó còn quá nhiều uẩn khúc.

Vào một ngày giữa tháng 5 năm 2018, ngài tỷ phú kim cương nắm trong tay hàng ngàn tỷ USD Claudio Giacobazzi (65 tuổi), Giám đốc điều hành của công ty Intermarket Diamond Business (IDB) có trụ sở tại Milan (Ý), rời khỏi nhà ở Vezzano như thường lệ. Tuy nhiên, sau đó, gia đình ông đến đồn cảnh sát trình báo rằng họ không thể liên lạc được với vị tỷ phú và nhận thấy ông có biểu hiện bất thường.

Khi cảnh sát mới nhận được tin mất tích và đi tìm kiếm thì bất ngờ nhận được tin báo từ một khách sạn cao cấp nằm ở ven đường ngay sát đường cao tốc nối giữa Parma và Modena. Theo đó, cô nhân viên dọn phòng Paola Saulino phát hiện thi thể một người đàn ông không mặc quần áo, có một chiếc túi quấn bằng dây cao su quanh đầu. Dù đã hô hào mọi người tới cứu giúp nhưng người đàn ông đã qua đời trước đó. Ngay lập tức, cảnh sát có mặt tại hiện trường điều tra và xác nhận thi thể trần truồng ấy chính là tỷ phú Claudio Giacobazzi. 

Cái chết đầy uẩn khúc của tỷ phú kim cương và bí ẩn kỳ lạ về 3 con người 'tiền tiêu không hết, chết không rõ lý do'
Chân dung vị tỷ phú kim cương Claudio Giacobazzi.

Sau khi kiểm tra hiện trường, cảnh sát phát hiện một lá thư tuyệt mệnh của tỷ phú Claudio với nội dung ông đã quá chán nản với cuộc sống nên tìm đến cái chết. 

Bác sĩ cho biết, có nhiều cách để tự tử nhưng việc tự đưa tay lên làm nghẹt thở chính mình là điều khó có thể xảy ra. Chắc chắn, cơ thể và bộ não sẽ phản ứng ở một thời điểm nhất định để bám lấy sự sống. "Không chỉ vậy, Claudio Giacobazzi có giấy phép sử dụng súng và thường xuyên mang theo mình. Tại sao ông ấy không tự tử bằng chính cách này?", một nhà điều tra cho hay.

Cái chết đầy uẩn khúc của tỷ phú kim cương và bí ẩn kỳ lạ về 3 con người 'tiền tiêu không hết, chết không rõ lý do' - 1

Cảnh sát không hoàn toàn tin rằng Claudio tự kết liễu đời mình theo cách đó nên ra lệnh khám nghiệm tử thi để biết chính xác nguyên nhân cái chết của ông.

Thế nhưng, sau đó, cơ quan điều tra lại đưa ra kết luận cái chết của vị tỷ phú là do tự tử, không có dấu hiệu nào cho thấy ông bị tác động của ngoại lực, trong cơ thể cũng không có rượu hay chất lạ.

Thực tế, trước khi chết, tỷ phú Claudio không "được lòng nhiều người". Ông bị các công tố viên ở Milan "hỏi thăm" vì đã lừa gạt khách hàng của mình bằng cách bán cho họ những viên kim cương trị giá ít hơn nhiều so với số tiền họ đã trả, và từ đó thu lời được hàng trăm ngàn đô la. Và chỉ vài ngày trước khi ông chết, ông đã đả kích các phóng viên vì chặn đường ông để phỏng vấn. Họ muốn hỏi ông về các tội danh lừa đảo, và về những gì đã xảy ra với người phụ nữ tên Antinea Massetti De Rico, người thành lập công ty Intermarket Diamond Business, và sau đó đến chồng của bà - người thừa kế khối gia tài khổng lồ.

Bí ẩn kỳ lạ quanh cái chết của 3 con người nhiều tiền

Trên thực tế, ông tỷ phú Claudio không phải là người sáng lập công ty IDB mà "mẹ đẻ" của công ty danh tiếng ấy là bà Antinea Massetti De Rico. Bà Antinea sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuộc giới quý tộc Argentin. 

Năm 1970, bà Antinea tới Thụy Sĩ làm môi giới chứng khoán. Trong thời gian làm việc tại đây, người phụ nữ này nhận ra kim cương không chỉ là tranh sức, mà còn có giá trị đầu tư khi nó không bị giảm giá như cổ phiếu của nhiều nước châu Âu. 

Cái chết đầy uẩn khúc của tỷ phú kim cương và bí ẩn kỳ lạ về 3 con người 'tiền tiêu không hết, chết không rõ lý do' - 2
Claudio Giacobazzi trong một lần trả lời phỏng vấn.

Năm 1976, Massetti De Rico chuyển đến Milan và thành lập Doanh nghiệp Kim cương Intermarket hay IDB chuyên bán đá quý cho những khách hàng giàu có cần sự đầu tư an toàn. Đây là công ty đầu tiên kinh doanh loại hình này ở Italy, kết hợp buôn bán đá quý với dịch vụ ngân hàng.

Năm 1980, Antinea Massetti De Rico kết hôn với Richard Hile, một người mẫu của Mỹ mà bà gặp trong một buổi chụp quảng cáo cho công ty. Thế nhưng, sau đó ông Richard Hile phải nằm một chỗ vì hậu quả của việc sử dụng ma túy và bệnh Alzheimer. Một mình điều hành cả công ty lớn đầy áp lực thì bỗng một ngày, bà Antinea mất mạng vì lý do hết sức "ngớ ngẩn" - trượt ngã tại một quán cà phê ở Milan, đầu đập xuống đất và mất hết nhận thức. 

Vậy là ông Claudio Giacobazzi, từ vị trí người điều hành cao thứ hai của IDB nhanh chóng trở thành Chủ tịch công ty và quản lý toàn bộ bất động của bà Massetti De Rico.

Cái chết đầy uẩn khúc của tỷ phú kim cương và bí ẩn kỳ lạ về 3 con người 'tiền tiêu không hết, chết không rõ lý do' - 3

Cái chết đầy uẩn khúc của tỷ phú kim cương và bí ẩn kỳ lạ về 3 con người 'tiền tiêu không hết, chết không rõ lý do' - 4

Tháng 2/2017, bà Massetti De Rico qua đời, để lại tất cả mọi thứ bà sở hữu cho chồng. Vậy nhưng 5 tháng sau, chồng bà cũng ra đi, di chúc để lại công ty cho 3 người, trong đó có Claudio Giacobazzi.

Vậy mà chỉ trong vòng hơn 1 năm sau đó, ông Claudio lại chết bất thình lình với quá nhiều câu hỏi chưa giải đáp.

Dưới áp lực của dự luận, trong gần 1 năm qua cảnh sát vẫn phải tiếp tục tiến hành điều tra vụ việc. Cuối cùng, câu chuyện vị tỷ phú Italia tự tử hay bị sát hại cũng chưa có câu trả lời chính xác nhất. Người ta chỉ biết rằng có điều gì đó rất kỳ lạ xoay quanh doanh nghiệp kim cương này, khi mà hai vợ chồng người sáng lập lần lượt gặp tai nạn, không còn năng lực hành vi cho đến khi qua đời. Người được phân công điều hành thì được phát hiện đã chết một cách tình cờ và đầy bất ngờ.

Theo L.T (Helino)