Thế giới

Cái chết bí ẩn của nhà khoa học Trung Quốc xin cấp bằng sáng chế vaccine ngay sau khi Covid-19 xuất hiện

Một nhà khoa học Trung Quốc được Viện Y tế Quốc gia Mỹ tài trợ đã xin cấp bằng sáng chế vaccine Covid-19 từ tháng 02/2020, gây lo ngại vaccine được nghiên cứu trước khi đại dịch được công bố, theo báo cáo mới.

Cái chết bí ẩn của nhà khoa học Trung Quốc xin cấp bằng sáng chế vaccine ngay sau khi Covid-19 xuất hiện
Ảnh minh họa: AFP/Getty

Zhou Yusen, một nhà khoa học nổi tiếng tại Trung Quốc từng hợp tác với các nhà nghiên cứu của Viện Virus học Vũ Hán, cũng như các đồng nghiệp Mỹ, đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế vaccine Covid-19 hôm 24/02/2020, theo The Australian.

Động thái trên được đưa ra chỉ 5 tuần sau khi Trung Quốc xác nhận virus có thể lây nhiễm từ người sang người, và vài tháng trước khi Zhou qua đời, thông tin trên The Australian cho hay.

"Đây là điều chúng tôi trước đây chưa từng chứng kiến, dấy lên câu hỏi liệu có phải nghiên cứu này đã được bắt đầu từ trước đó rất lâu hay không," giáo sư Nikolai Petrovsky thuộc Đại học Flinders nói với tờ báo.

Zhou sau đó chết bí ẩn hồi tháng 05 năm ngoái, điều sẽ được tình báo Mỹ xem xét trong nỗ lực điều tra nguồn gốc Covid-19 theo yêu cầu của tổng thống Joe Biden, The Australia đưa tin.

Dù là một nhà khoa học từng giành nhiều giải thưởng, truyền thông Trung Quốc chỉ đưa tin ông qua đời vào tháng 07. Trong một nghiên cứu khoa học hồi tháng 12, ông được nhắc đến là "quá cố".

Zhou từng nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trường Y Đại học Pittsburgh ở Mỹ và hợp tác với Trung tâm Máu New York.

Zhou cũng hợp tác chặt chẽ với Viện Virus học Vũ Hán, cũng như với nhà khoa học được mệnh danh là "nữ người dơi", Shi Zhengli.

Hai nhà khoa học được cho là đã nghiên cứu virus corona trước thời điểm đại dịch khởi phát. Nghiên cứu này được tài trợ một phần bởi Viện Y tế Quốc gia Mỹ, The Australian dẫn một nghiên cứu khoa học được gửi tới Tuần san Virus học hồi tháng 11/2019 cho biết.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)