Thế giới

Bước vào căn nhà, cảnh sát phát hiện cảnh tượng kinh hoàng với hơn 300 con chuột sống cạnh đứa trẻ, chủ nhà bị bắt ngay lập tức

Một người phụ nữ ở bang Florida (Mỹ) bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện một đứa trẻ sống trong nhà của cô ta, với hơn 300 con chuột và nhiều côn trùng trong điều kiện cực kỳ ghê tởm.

Bước vào căn nhà, cảnh sát phát hiện cảnh tượng kinh hoàng với hơn 300 con chuột sống cạnh đứa trẻ, chủ nhà bị bắt ngay lập tức
Shannon Marie Morgan

Cảnh sát Hạt Citrus, bang Florida (Mỹ) cho biết họ được đề nghị tới nhà của Shannon Marie Morgan để điều tra khả năng bạo hành động vật.

Khi tới căn nhà, cảnh sát cho biết họ bị "choáng ngợp" bởi mùi nước tiểu, đồng thời phát hiện rác, phân động vật, thức ăn thối rữa, tạo ra nơi ở cho ruồi và gián.

Cảnh sát sau đó phát hiện một số loài bò sát và chuột, cũng như một vài con mèo đang thoải mái bắt chuột. Sau đó, họ phát hiện một đứa trẻ trên giường chất đầy rác.

Morgan, 38 tuổi, bị bắt và truy tố 12 tội danh bạo hành động vật và bỏ bê trách nhiệm chăm sóc trẻ em.

Video và hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy hàng chục con chuột trong lồng, trèo lên tường và chạy trong nhà. Giới chức cũng cho biết họ tìm thấy một vài loài bò sát nhỏ trong lồng và bể nuôi, cũng như một con rắn khá lớn.

Một căn phòng thậm chí có tới 50 con chuột, và tổng cộng có hơn 300 con chuột trong nhà. Căn phòng ngủ thứ hai có một chiếc lồng nuôi chồn sương và một con chó sống bên trong chiếc thùng chứa quá nhỏ.

Cảnh sát trưởng Mike Prendergast cho biết "tình trạng của căn nhà và các con vật trong vụ án tồi tệ đến mức nhân sự của văn phòng cảnh sát trưởng được cảnh báo khi tiếp cận hiện trường".

"Trẻ em hay động vật đều không đáng phải trải qua môi trường như thế này," ông Prendergast nói thêm.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/buoc-vao-can-nha-canh-sat-phat-hien-canh-tuong-kinh-hoang-voi-hon-300-con-chuot-song-canh-ua-tre-chu-nha-bi-bat-ngay-lap-tuc-a365324.html