Thế giới

Brazil: Du khách tắm biển bất chấp dịch bệnh, chính quyền phải dùng trực thăng 'xua đuổi'

Bất chấp cảnh báo nhiễm Covid-19, nhiều du khách vẫn tụ tập đi tắm biển và vui đùa khiến khiến cảnh sát Brazil phải dùng trực thăng bay ở tầm thấp, tạo một cơn bão cát để giải tán.

Theo Daily Mail, sự việc xảy ra tại bãi biển Galheta của thành phố Florianópolis, thủ phủ bang Santa Catarina, Brazil. Tại đây, dù chính quyền thành phố Florianópolis liên tục phát đi cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm Covid-19 và khuyến cáo người dân không tụ tập đông người.

Cảnh sát Brazil dùng trực thăng để giải tán du khách trên bãi biển.

Tuy nhiên, nhiều du khách ngó lơ cảnh báo, tụ tập tại bãi biển Galheta tắm biển, vui chơi trong bối cảnh Chính phủ Brazil đang căng mình ngăn chặn dịch bệnh. Chính vì thế, cảnh sát buộc phải sử dụng máy bay trực thăng bay ở tầm thấp để tạo bão cát, buộc du khách phải rời bãi biển.

Dù lực lượng chức năng địa phương đã phải dùng đến biện pháp khá 'cứng rắn', vẫn có rất ít du khách chịu rời đi. Họ tiếp tục quay lại tắm biển khi trực thăng của cảnh sát vừa rời đi.

Được biết, chính quyền bang Santa Catarina đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 17-3, cấm người dân tụ tập thành các nhóm lớn và hủy bỏ tất cả các sự kiện công cộng.

Tính đến ngày 24-3, Brazil có hơn 1.900 ca nhiễm, 34 ca trong số đó đã tử vong. Tuy nhiên, Chính phủ Brazil vẫn chưa ban lệnh phong tỏa đất nước.

PTH (Nguoiduatin.vn)