Thế giới

Bỏ rơi vợ con hơn 30 năm bỗng chốc trở về để... đòi tiền, người đàn ông bị dân mạng 'ném đá' dữ dội

Một người đàn ông Trung Quốc dư cư bất hợp pháp sang Mỹ cách đây ba thập kỷ đã trở về để đối đầu vợ và con gái mà ông từng bỏ rơi để giành quyền sở hữu căn hộ, khiến dân mạng phẫn nộ.

Bỏ rơi vợ con hơn 30 năm bỗng chốc trở về để... đòi tiền, người đàn ông bị dân mạng 'ném đá' dữ dội
Ảnh: SCMP

33 năm trước, Liu Yusheng di cư tới Mỹ cùng anh em trai, với niềm tin họ sẽ dễ dàng kiếm tiền, theo ifeng.com. Liu bỏ lại vợ và con gái khi đó mới 8 tuổi ở Thượng Hải. Từ khi Liu bỏ đi, ông chưa từng liên lạc với vợ con.

Người anh em của Liu sau đó đã trở về Trung Quốc do cuộc sống ở Mỹ gặp khó khăn. Liu tiếp tục ở lại Mỹ dù thất nghiệp, vô gia cư và phải ngủ ngoài đường trong suốt 30 năm qua.

Mọi chuyện thay đổi hồi đầu năm 2022, khi Liu gặp một người phụ nữ tới từ Thượng Hải ở New York. Do lòng thương, người phụ nữ giới thiệu Liu tới hội đồng hương Thượng Hải ở Mỹ, hy vọng ông sẽ được giúp đỡ. Hội đồng hương đã tổ chức quyên góp tiền cho Liu bằng cách quay phim, chụp ảnh ông đăng trên mạng xã hội. Họ cũng giúp ông tìm được nơi cư trú cho người vô gia cư và mua thức ăn cho ông.

Trong các đoạn video thu hút sự chú ý, Liu nói ông hy vọng gia đình sẽ tha thứ, và lấy lý do mất tiền, mất hộ chiếu ngay khi tới Mỹ để giải thích việc không thể gọi về cho gia đình.

Hội đồng hương sau đó tiếp tục tìm cách giúp Liu đoàn tụ với gia đình ở Trung Quốc, quyên góp 15.000 USD để mua vé máy bay cho ông trở về Thượng Hải. Liu hứa hẹn sau khi đoàn tụ với vợ sẽ chăm sóc bà tử tế và tiếp tục làm việc kiếm tiền.

Tháng 11/2022, Liu trở lại Thượng Hải, nhưng ban đầu không tìm được vợ con. Hội đồng hương sau đó tìm được thông tin về vợ con của ông, nhưng cả hai từ chối nói chuyện với ông.

"Ông ta đã rời xa gia đình nhiều năm nay. Ông ta luôn bỏ rơi gia đình. Gia đình chúng tôi sẽ coi như ông không tồn tại, chúng tôi sẽ không đoàn tụ với ông," con rể của Liu, đại diện cho vợ và mẹ vợ nói trước truyền thông.

Lưu nhớ rằng khi rời Trung Quốc, đơn vị nơi ông làm việc vòa thời điểm đó đã cho ông một căn hộ. Nhiều năm sau, căn hộ được giải tỏa, nhà chức trách đền bù cho vợ con ông một căn hộ lớn hơn. Vợ ông hiện vẫn sống trong căn hộ này.

Liu đã yêu cầu vợ cho ông sống chung trong căn hộ, hoặc trả cho ông một nửa giá trị căn hộ theo thị trường, ước tính lên tới vài triệu nhân dân tệ.

Liu dọa sẽ có động thái pháp lý nếu vợ không đồng ý yêu cầu của ông. Vợ ông chưa bình luận về vấn đề này.

Người dùng mạng xã hội tỏ ra giận dữ về đòi hỏi của Liu.

"Tôi quá giận dữ. Tôi giận ông này tới nỗi không thở nổi. Ông già quá xấu xa," một người bình luận trên nền tảng Weibo.

"Chuyện chia đôi quyền sở hữu nhà cũng được thôi. Nhưng trước hết hãy tính chi phí nuôi con trong hàng chục năm, cộng thêm lạm phát. Hãy đưa số tiền đó cho vợ ông ta trước," một người khác bình luận.

Shen Bo, một luật sư tại Trung Quốc, cho rằng hiện chưa rõ hôn nhân của Liu và vợ có còn hiệu lực hay không. Nếu còn hiệu lực, Liu sẽ không thể tìm cách chia quyền sở hữu căn hộ.

"Nếu Lưu đệ đơn ly hôn, có thể tòa án sẽ coi ông là bên sai trái, vì ông đã bỏ rơi vợ con hàng chục năm trước, và tòa án sẽ ưu tiên lợi ích của vợ ông hơn. Trong vụ ly hôn, vợ của Lưu có thể đòi ông ta bồi thường, do bà phải nuôi con một mình," Shen nói.

Linh Giang (Nguoiduatin.vn)