Thế giới

Bố qua đời được gần 10 năm, con gái đến cảnh sát tố cáo tội ác ghê rợn giết hại 70 người

Cảnh sát bang Iowa (Mỹ) điều tra cáo buộc một nông dân trên địa bàn đã giết 70 phụ nữ, sau khi con gái của người này nói với giới chức rằng bà "biết những thi thể được chôn ở đâu".

Bố qua đời được gần 10 năm, con gái đến cảnh sát tố cáo tội ác ghê rợn giết hại 70 người
Donald Dean Studey (ảnh nhỏ bên trái) và hiện trường nơi sống của ông này (Ảnh: New York Post)

Lucy Studey cáo buộc cha ruột là Donald Dean Studey đã thực hiện hàng loạt vụ giết người, sau đó ép bà và các anh chị em giấu những thi thể trong một cái giếng sâu khoảng 30 mét, theo Newsweek.

Lucy Studey khai với giới chức địa phương rằng bà buộc phải dùng một chiếc xe đẩy hoặc xe trượt băng để di chuyển các thi thể đi phi tang.

Cả bốn người con của Donald Dean Studey đều từng bị ông này ép đi phi tang các thi thể và không dám trái lời do sợ rằng họ "sẽ không trở lại", theo lời Lucy Studey. Bà cũng khai rằng cha mình "thường xuyên say rượu" và đã sát hại nhiều phụ nữ trong một chiếc xe tải.

Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Fremont xác nhận chó nghiệp vụ đã phát hiện bốn địa điểm khả nghi trong trang trại của Studey, theo Newsweek.

Studey qua đời tháng 03/2013, bị cáo buộc sát hại 50-70 phụ nữ và ít nhất 2 người đàn ông. Ông ta có hai người vợ, trong đó một người tự sát bằng dây điện, một người tự sát bằng súng, theo hồ sơ của cảnh sát.

Các điều tra viên tin tưởng lời khai của Lucy Studey là sự thật, đồng nghĩa với việc cha của bà là một trong những kẻ giết người hàng loạt có nhiều nạn nhân nhất tại Mỹ.

Giới chức cho biết Donald Dean Studey có thể đã dụ các nạn nhân, hầu hết được cho là hành nghề mại dâm ở Omaha, bang Nebraska (Mỹ) tới trang trại của mình rồi ra tay giết hại họ. Lucy nói hầu hết các nạn nhân bà nhìn thấy đều có tóc tối màu, da trắng, ở độ tuổi 20-30. Các nạn nhân được chôn trong tình trạng vẫn mặc quần áo và đeo trang sức, Lucy cho biết thêm.

"Khi ông ấy nói chúng tôi cần phải đi tới cái giếng, tôi biết điều gì đã xảy ra. Mỗi lần tôi đi tới cái giếng hay đi lên đồi, tôi đều nghĩ mình sẽ không về nữa. Tôi sợ cha sẽ giết tôi, bởi tôi không biết giữ im lặng," Lucy trả lời phỏng vấn của Newsweek.

"Tôi muốn công lý khi cha tôi còn sống, nhưng giờ ông ấy đã chết. Tôi chỉ muốn các gia đình được khuây khỏa và các nạn nhân được chôn cất tử tế," bà nói thêm.

Studey cũng ép các con phải đổ đất cát và chất hóa học lên các thi thể, sau khi đã phi tang xuống giếng.

Cảnh sát trưởng Hạt Fremont Kevin Aistrope xác nhận lực lượng chức năng đang điều tra vụ việc, đồng thời cho biết ông "tin 100% rằng các thi thể vẫn còn ở đó". FBI và cơ quan điều tra bang Iowa đang hỗ trợ cảnh sát địa phương xem xét vụ án.

Khi còn sống, Studey có tiền án tiền sự, đồng thời dùng nhiều tên giả. Ông này từng bị giam tại Missouri hồi những năm 1950, và ở Omaha hồi năm 1989 do lái xe khi say xỉn. Cảnh sát cho biết họ ít khi tới xe tải nơi ông ta sống, do "lo ngại" tính khí ông ta.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/bo-qua-oi-uoc-gan-10-nam-con-gai-en-canh-sat-to-cao-toi-ac-ghe-ron-giet-hai-70-nguoi-a362179.html