Thế giới

Bố mẹ mải mê nhậu nhẹt, con trai 21 tháng tuổi rơi từ tầng 14 xuống đất tử vong

Một cậu bé 21 tháng tuổi đã rơi xuống đất tử vong từ tầng 14 của tòa tháp tại Thủ đô Moscow (Nga) trong khi bố mẹ nhậu nhẹt.

Bố mẹ mải mê nhậu nhẹt, con trai 21 tháng tuổi rơi từ tầng 14 xuống đất tử vong
Tòa nhà chung cư nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Daily Mail

Cha mẹ của nạn nhân là cặp vợ chồng Alexander và Taisiya Akimov. Hai người phát hiện ra con trai mình đã tử vong sau khi cảnh sát bấm chuông cửa và cho biết cậu bé đã bị ngã.

Theo thông tin từ cơ quan thực thi pháp luật, vợ chồng Akimov đã mải mê nhậu nhẹt sau khi để con vào cũi đặt cạnh cửa sổ đang mở. Hậu quả là cậu bé gần 1 tuổi leo ra ngoài cũi rồi rơi xuống đất từ cửa sổ.

Cặp vợ chồng đã bị giam giữ vì nghi ngờ gây ra cái chết của con mình do sơ suất và có thể phải đối mặt với án tù hai năm, báo cáo cho biết.

Vụ án thương tâm đã khiến Ủy ban Điều tra Nga - cơ quan điều tra các tội phạm nghiêm trọng - cảnh báo các bậc cha mẹ về nguy cơ đối với trẻ em trong các tòa nhà cao tầng.

Theo báo cáo, đây là trường hợp thứ ba như vậy chỉ trong một ngày.

Chưa đầy 1 tuần trước đó, cố vấn các vấn đề về trẻ em của Tổng thống Vladimir Putin, Anna Kuznetsova cho biết đã có 145 trẻ em Nga tử vong trong tổng số 1.339 trường hợp bị rơi từ cửa sổ mở trong năm 2020.

Bà Anna Kuznetsova nói: “Vấn đề trẻ em bị rơi ra ngoài cửa sổ là vấn đề nan giải của chúng ta. Trong 3 năm qua, 374 trẻ em Nga đã thiệt mạng vì ngã từ cửa sổ và 2.947 em khác bị thương".

Trong một sự cố khác, cảnh sát bang California (Mỹ) ngày 4/6 thông báo đã bắt giữ 1 người phụ nữ vì tội bỏ mặc con gái 3 tuổi trong xe để chăm cây cần sa. Cảnh sát TP Visalia cho biết bé Jessica Campos đã ngồi trong xe suốt 3 tiếng đồng hồ vào ngày 3/6 trước khi được phát hiện.

Nhiệt độ đo được trong xe vào thời điểm xảy ra vụ việc là "ít nhất 37,7 độ C" nên cô bé không thể thở được. Khi đó, Eustajia Mojica Dominguez, mẹ của bé Campos, đang trồng và chăm sóc cây cần sa.

Theo Mộc Miên (Nguoiduatin.vn)