Thế giới

Bố bị truy tố tội ngộ sát vì con trai nói bị rắn cắn mà không tin khiến bé chết tức tưởi

Cha của một bé trai 11 tuổi qua đời hồi năm ngoái bị truy tố tội ngộ sát, sau khi bé trai nói bị rắn cắn nhưng anh ta không tin, khiến bé không được cấp cứu kịp thời và tử vong.

Bố bị truy tố tội ngộ sát vì con trai nói bị rắn cắn mà không tin khiến bé chết tức tưởi
Ảnh minh họa

Tristian Frahm, 11 tuổi, tử vong tại khu vực Nam Burnett, bang Queensland (Australia) hôm 20/11/2021, vài giờ sau khi nói với bố rằng em bị rắn cắn.

Hôm 08/11, cảnh sát truy tố cha của Tristian là Kerrod Frahm, 31 tuổi, tội ngộ sát, cáo buộc anh này không nghiêm túc lắng nghe con trai.

Cảnh sát địa phương đã mở chuyên án để điều tra cái chết của Tristian cách đây gần một năm, với kết quả là cha của bé trai bị truy tố.

Cảnh sát cáo buộc Frahn bỏ qua lời kêu cứu của con trai và không gọi cấp cứu sau khi Tristian nói với anh ta rằng cháu bé bị một con rắn cắn. Thời điểm vụ việc xảy ra, hai cha con tới thăm một người bạn ở Murgon (Australia).

Không lâu sau khi nói với bố về việc bị rắn cắn, Tristian cùng bố đi ngủ, nhưng tình trạng sức khỏe của bé giảm sút nhanh chóng, theo Courier Mail.

Tristian sau đó rời khỏi giường ngủ trong đêm, nhưng gục chết bên ngoài phòng ngủ, cạnh một nhà kho.

Frahm sẽ ra tòa ở Murgon vào ngày 06/12.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/bo-bi-truy-to-toi-ngo-sat-vi-con-trai-noi-bi-ran-can-ma-khong-tin-khien-be-chet-tuc-tuoi-a363100.html