Thế giới

Binh lính Taliban mang súng đi đạp vịt ở công viên

Một số chiến binh Taliban mang súng phóng lựu và súng trường đi đạp vịt ở công viên quốc gia Band-e Amir, Afghanistan.

Binh lính Taliban mang súng đi đạp vịt ở công viên
Binh lính Taliban đạp vịt bên trong công viên Band-e Amir

Nhiều bức ảnh chụp các chiến binh Taliban đi đạp vịt xuất hiện trên mạng xã hội hôm 18/09. Trong các bức ảnh, nhóm chiên binh đang đạp vịt tại công viên quốc gia Band-e Amir, từng là điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước nổi tiếng ở Afghanistan.

Trong công viên Band-e Amir có sáu hồ nước trên dãy núi Hindu Kush. Địa điểm này cách Bamiyan, nơi có các tượng Phật bị Taliban phá hủy hồi năm 2001, khoảng 72,5km.

Những hình ảnh kể trên không phải là chưa từng có tiền lệ. Nhiều bức ảnh khác cho thấy lính Taliban vui chơi giải trí ở Afghanistan đã thu hút sự chú ý của người dùng mạng xã hội trong thời gian quan.

Trước khi Taliban chiếm Kabul, các chiến binh nhóm này đã chụp ảnh, quay phim họ tụ tập bên trong dinh thự xa hoa của tướng  Rashid Dostum, cựu phó tổng thống Afghanistan.

Trong một video khác, nhiều chiến binh Taliban mang theo súng đi chơi xe điện đụng và đu quay ở công viên, trong bối cảnh hàng ngàn người Afghanistan tìm cách rời khỏi nước này.

Bên cạnh đó cũng có hình ảnh, video các chiến binh tập gym bên trong một ngôi nhà không có người ở tại Afghanistan. Trong đoạn video đó, các chiến binh Taliban sử dụng nhiều dụng cụ thể hình, ngoài ra một người khác mang theo súng phóng lựu đứng nhìn.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)