Thế giới

Biểu tình bạo loạn giữa Paris

Ngày 23/12, một tay súng sát hại 3 người tại một trung tâm văn hoá Kurd và quán cafe Kurd ở trung tâm thủ đô Paris của Pháp, châm ngòi cho một cuộc biểu tình bạo lực trên khắp các con phố xung quanh trong buổi tối.

Tổng thống Emmanuel Macron nói rằng cộng đồng người Kurd ở Pháp đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công ghê tởm. Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin nói rằng kẻ tấn công rõ ràng có ý định nhằm vào người nước ngoài.

Nhiều tiếng súng vang lên ở trung tâm Rue d'Enghien giữa ban ngày, gây hoảng loạn trên con phố có nhiều quán hàng và café nhỏ thuộc quận số 10 đông đúc của thủ đô Pháp.

Biểu tình bạo loạn giữa Paris
Hình ảnh người biểu tình đốt phá giữa thủ đô Paris của Pháp ngày 23/12

Cả 3 nạn nhân thiệt mạng đều là người Kurd, một luật sư của trung tâm văn hoá Kurd cho biết. 3 người khác bị thương, trong đó có 1 người rơi vào tình trạng nguy kịch.

Khi trời tối, cảnh sát chống bạo động phải sử dụng hơi cay để xua đám đông giận dữ đang tập trung ở khu vực cách không xa hiện trường, ném nhiều đồ vật vào các văn phòng, thùng rác, bàn ăn của nhà hàng bị lật đổ, ô tô bị đập phá.

Giới chức Pháp cho biết đã bắt một người đàn ông 69 tuổi. Đối tượng này gần đây được ra khỏi trại tạm giam trong khi chờ xét xử vì hành động tấn công bằng dao vào một trại nhập cư ở Paris cách đây 1 năm. Năm 2016, đối tượng này bị kết án hành động bạo lực sử dụng vũ khí, sau đó kháng cáo.

Hình ảnh được chiếu trên truyền hình Pháp cho thấy một người đàn ông Pháp da trắng mặc áo xám và đi giầy thể thao trắng bị đưa ra khỏi hiện trường khi tay bị còng.

Các lãnh đạo người Kurd kêu gọi cần bảo vệ cộng đồng của họ nhiều hơn. Đây là chủ đề đấu tranh của người Kurd ở Pháp sau vụ sát hại 3 phụ nữ người Kurd cách đây 1 thập kỷ.

Theo Bình Giang (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/bieu-tinh-bao-loan-giua-paris-post1497902.tpo