Thế giới

Bị tiêm thuốc độc và chôn, chó tự đào ra khỏi mộ

Một con chó bị tiêm "thuốc độc" và chôn sống đã tự đào ra khỏi mộ, đi tới con đường gần đó để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Kiryusha, một con chó săn cừu Đức đã được Olga Lystseva, 39 tuổi, trông thấy bên đường cao tốc ở miền Bắc nước Nga.

Ban đầu Olga Lystseva lái xe vượt qua con chó, nhưng trông thấy cảnh con vật đáng thương đi đưới trời mưa bị ướt từ đầu đến chân, cô đã quay xe lại đón nó.

Bị tiêm thuốc độc và chôn, chó tự đào ra khỏi mộ
Kiryusha khi được Olga Lystseva đưa lên xe

Cô lấy đồ ăn cho Kiryusha và đưa con vật tới Ukhta, nơi cô giao nó cho dịch vụ cứu hộ chó mèo.

Sau khi thông báo về con vật trên truyền thông, nhóm cứu hộ nhận được tin nhắn từ chủ của nó ở Yemva.

Theo đó, chủ của Kiryusha nói rằng họ phải giết con vật vì nghi ngờ nó "mắc bệnh". Người này nói rằng đã tiêm chất độc vào cơ thể con chó, sau đó chôn nó tại một khu vực hoang vắn bên đường cao tốc Ukhta-Syktyvkar.

Chủ của Kiryusha đã "xin lỗi" vì chôn con vật khi nó đang còn sống, theo dịch vụ cứu hộ.

Tuy vậy, qua kiểm tra một bác sĩ thú ý cho biết con vật không mắc chứng bệnh nghiêm trọng nào và vẫn khỏe mạnh, dù bị bỏ đói trong thời tiết khắc nghiệt.

"Nhờ Olga, Kiryusha đã có cuộc đời mới. Ở trại cứu hộ, nó rất bình thản. Nó chịu đeo vòng cổ, không hoảng loạn, ít khi gây sự với những con chó khác và không sủa. Nó rất thân thiện với con người," Ekaterina Nimak, thành viên dịch vụ cứu hộ cho biết.

Truyền thông địa phương cho biết một gia đình trong khu vực đã nhận nuôi Kiryusha.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)