Thế giới

Bị nhà vợ chém chết vì không cùng đẳng cấp

Không chấp nhận việc con gái trái lời bố mẹ, lấy chồng nhà nghèo, thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội Ấn Độ, gia đình nhà gái đã thuê người chém chết con rể ngay giữa thanh thiên bạch nhật khiến dư luận phẫn nộ.

Không chấp nhận việc con gái trái lời bố mẹ, lấy chồng nhà nghèo, thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội Ấn Độ, gia đình nhà gái đã thuê người chém chết con rể ngay giữa thanh thiên bạch nhật khiến dư luận phẫn nộ.

Hiện trường vụ tấn công được phát trên sóng truyền hình.

Trên thực tế, cuộc hôn nhân của Sankar trước đó bị gia đình vợ phản đối gay gắt do chênh lệch đẳng cấp xã hội.

Trong khi gia đình chú rể thuộc tầng lớp tiện dân, vốn bị xem thường ở Ấn Độ, gia đình cô dâu lại là những người thuộc đẳng cấp cao hơn và có sức ảnh hưởng lớn hơn, anh trai nạn nhân cho hay.

“Vài tháng trước, gia đình của em dâu đã đe dọa chúng tôi và sau đó, bố mẹ cô ấy cùng người thân đã đến tận nhà và yêu cầu em dâu trở về nhà với họ nhưng em ấy đã từ chối”, anh trai nạn nhân Vigneswaran cho biết.

Kênh truyền hình CCTV cũng đã phát sóng hình ảnh cặp vợ chồng đang đi bộ trên một con đường đông đúc tại thị xã Udumalpet, quận Tirupur và bất ngờ bị ba người đàn ông lao tới tấn công với vũ khí sắc nhọn trên tay. Họ xông vào chém Sankar đến chết và sau đó lên xe máy tẩu thoát. Người vợ cũng bị thương và hình ảnh cô ngồi trong bệnh viện đang  lan truyền trên mạng xã hội. Vụ tấn công táo tợn khiến dư luận phẫn nộ.

Hình ảnh người vợ bị thương đang được điều trị trong bệnh viện.

Theo một nghiên cứu cho biết, hàng trăm người đã bị giết mỗi năm ở Ấn Độ vì yêu hoặc kết hôn trái với mong muốn của gia đình. Năm 2011, Tòa án tối cao Ấn Độ cho biết những người “giết người vì danh dự” sẽ phải đối mặt với án tử hình.

Theo Thiên Ngọc (Dân Việt)