Thế giới

Bị chồng hiếp dâm từ năm 12 tuổi rồi lại trải qua 'địa ngục' bạo hành gần 20 năm, người phụ nữ nổ súng giết chồng để rồi đối mặt kết cục đau lòng

Tòa án tại thành phố Chalon-sur-Saone (Pháp) hôm 21/06 bắt đầu xét xử vụ án người phụ nữ giết chồng vì bị bạo hành.

Trong cuốn tự truyện "Tout Le Monde Savait" (Mọi người đều biết) xuất bản hồi tháng 05, Valerie Bacot, 40 tuổi, thừa nhận bắn chết Daniel Polette với mục đích tự vệ hồi năm 2016.

Cô đối mặt với án chung thân vì tội danh giết người tại phiên tòa hôm 21/06.

Bị chồng hiếp dâm từ năm 12 tuổi rồi lại trải qua 'địa ngục' bạo hành gần 20 năm, người phụ nữ nổ súng giết chồng để rồi đối mặt kết cục đau lòng
Valerie Bacot (đeo khăn màu vàng) tại phiên tòa (Ảnh: Getty)

"Với khẩu súng đó, tại một khu rừng nọ vào một ngày nào đó, tôi đã giết hắn để hắn không thể sát hại chúng tôi," Bacot viết.

Bacot cho biết Polette, 65 tuổi, hiếp dâm cô khi cô mới 12 tuổi. Thời điểm đó, Polette là bạn trai của mẹ cô, bản thân cô coi hắn như cha dượng.

Năm 1996, Polette bị buộc tội hiếp dâm trẻ vị thành niên và thụ án tù hai năm rưỡi, theo luật sư Nathalie Tomasini. Bacot viết trong sách rằng sau khi được phóng thích, Polette tiếp tục lạm dụng tình dục cô, khiến cô có thai với hắn ở tuổi 17.

"Một buổi sáng trong phòng ăn, hắn ta bắt đầu hét lên vì tôi chưa cất đồ chơi của con đi. Hắn quay ra tát mạnh vào mặt tôi," Bacot viết trong cuốn tự truyện.

Trong vòng 18 năm, Bacot và Polette có 4 con với nhau, trong đó hai người giúp cô chôn xác hắn sau khi hắn bị bắn chết. Hai người hồi năm 2019 bị tuyên án tù treo 6 tháng vì che giấu thi thể người.

Trong quá trình điều tra vụ án, cả 4 người con đều nói về việc Bacot bị Polette bạo hành thậm tệ như thế nào. Theo hồ sơ tòa án, chuyên gia tâm lý được tòa chỉ định cho rằng Bacot "rõ ràng bị Polette kiểm soát".

Bacot khai với cảnh sát rằng cô liên tục bị Polette đánh đập, có lúc bị hắn ép phải bán dâm. Polette cũng nhiều lần nói với Bacot rằng nếu cô bỏ đi, hắn sẽ giết cô và các con.

Cơ quan công tố cho rằng Bacot đã lên kế hoạch giết Polette từ trước, tuy vậy luật sư của cô phủ nhận điều này.

Một cuộc vận động kêu gọi nhà chức trách không kết án tù Bacot được các nhà hoạt động mở từ tháng 01, tới nay đã thu hút hơn 580.000 chữ ký. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 5 ngày.

Vụ án của Bacot có nhiều chi tiết gợi nhớ tới Jacqueline Sauvage, một phụ nữ Pháp bị kết án 10 năm vì nổ súng giết chồng hồi năm 2012, chỉ một ngày sau khi con trai họ tự tử. Thụ án được 3 năm, Sauvage được phóng thích vào năm 2016, khi tổng thống Pháp khi đó là Francois Hollande ân xá cho cô.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)