Thế giới

Bị bắt vì đánh cảnh sát Dubai, khách Tây nhận hoa khi được thả

Người đàn ông ngoại quốc tấn công cảnh sát khi ẩu đả với một phụ nữ tại khách sạn ở Dubai.

Thiếu tướng Ahmad Bin Ghalaita, Giám đốc Phòng Cảnh sát Al Rafaa (Dubai), cho biết họ nhận tin báo về một vụ mất trật tự trong khu vực vào ngày cuối cùng của năm 2018. Khi tới hiện trường, lực lượng an ninh thấy du khách nước ngoài có bộ dạng say xỉn đang đánh nhau với một phụ nữ, theo Al Roeya.

Khi bị khống chế về đồn, người đàn ông ngoại quốc đã kháng cự khiến một cảnh sát bị thương, do đó anh ta bị tống giam. Cảnh sát phải liên hệ với gia đình của người này và đại sứ quán để giải quyết sự việc.

Cuối cùng, du khách trên cũng xin lỗi và giải thích rằng anh ta hoàn toàn không ý thức được hành động của mình. Anh tiết lộ đây là lần đầu tiên tới Dubai.

Ông Bin Ghalaita nhận thấy cơ hội hòa giải giữa các bên trong vụ ẩu đả nên đề nghị tặng hoa hồng khi trả tự do cho vị khách đánh người.

Bị bắt vì đánh cảnh sát Dubai, khách Tây nhận hoa khi được thả
Khoảnh khắc du khách được trả tự do sau vụ gây rối. Ảnh: Khaleej Times.

Không chỉ trao hoa cho người trên, cảnh sát Dubai cũng tặng "Hoa hồng Bao dung" cho mọi du khách đến thành phố này.

Thiếu tướng Ali Atiq, Giám đốc An ninh sân bay của Sở Cảnh sát Dubai, cho biết món quà bất ngờ này là sáng kiến của Tổng cục Hạnh phúc Cộng đồng Dubai.

Bị bắt vì đánh cảnh sát Dubai, khách Tây nhận hoa khi được thả - 1
Khách Tây nhận hoa hồng từ cảnh sát tại sân bay Dubai. Ảnh: Cảnh sát Dubai.

Ý tưởng trên nhằm khuyến khích mọi người biết chấp nhận và có cái nhìn bao dung hơn với các nền văn hóa khác nhau. Đây cũng là một phần chiến dịch quảng bá "Năm của sự bao dung 2019" do Tổng thống UAE, Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, đề ra từ đầu năm nay.

Ông Ali Atiq cũng lý giải rằng cảnh sát muốn đem niềm vui đến cho mọi du khách, gửi lời chúc mừng năm mới và hy vọng họ có một kỳ nghỉ thoải mái tại Dubai.

Theo VnExpress.net