Thế giới

Bệnh nhân liệt giường bỗng thành tội phạm truy nã

Nằm trên giường bệnh suốt nhiều năm, Zeng bỗng bị cảnh sát đến bắt vì tình nghi trộm cắp.

Bệnh nhân liệt giường bỗng thành tội phạm truy nã
Cô gái nằm liệt giường nhiều năm bị cảnh sát Tân Bắc, Đài Loan, truy nã, nghi do bị ăn cắp danh tính. Ảnh minh họa: OD.

Một phụ nữ 25 tuổi họ Zeng ở thành phố Tân Bắc, gần đây bị Viện kiểm sát truy nã vì tình nghi phạm tội trộm cắp. Hôm 8/10, cảnh sát Tân Bắc đến nhà điều dưỡng của thành phố để đưa Zeng về chi cục điều tra. Trong suốt quá trình bị đưa đi, Zeng tỏ ra xúc động và không ngừng khóc.

Theo truyền thông Đài Loan, Zeng bị bại não từ nhỏ. Do bất tiện nên gia đình phải gửi cô vào nhà điều dưỡng. Mặc cho các nhân viên của nhà điều dưỡng giải thích với cảnh sát rằng Zeng đã nằm liệt trên giường bệnh suốt nhiều năm và không thể ra ngoài ăn trộm, nhưng cảnh sát vẫn đưa cô về Văn phòng Công tố quận để thẩm vấn.

Thấy Zeng buồn bã, khóc lóc trong đồn cảnh sát, hai nhân viên đi theo chăm sóc cô chỉ có thể thường xuyên an ủi. Cảnh sát hiện nghi ngờ Zeng bị đánh cắp danh tính. Tội phạm thực sự có thể đã sử dụng tên tuổi của Zeng để đi trộm khiến cô gái bại não bị bắt.

Ling Fugui, cựu chánh văn phòng Tóa án quận Keelung, cho rằng việc cảnh sát bắt tội phạm bị truy nã rồi đưa đến văn phòng công tố thành phố là một thủ tục bắt buộc.

Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/thoi-cuoc/benh-nhan-liet-giuong-bong-thanh-toi-pham-truy-na-4175235.html