Thế giới

Bé trai bị mẹ nhốt trong tủ đồ 3 năm đến chết trong tình trạng thân tàn ma dại gây ám ảnh, tội ác được bố dượng phanh phui

Sau 3 năm bị mẹ nhốt trong tủ đựng quần áo, bé trai 10 tuổi đã qua đời trong tình trạng thân tàn ma dại.

Tội ác của "ác mẫu" Veronica Aguilar bị phát giác vào ngày 22/8/2016, sau khi thi thể con trai 10 tuổi của ả, Yonatan Daniel Aguilar, được tìm thấy trong tủ đựng đồ trong phòng ngủ tại nhà riêng ở Echo Park, Los Angeles, Mỹ. Thời điểm đó, đứa trẻ chỉ nặng khoảng 15,4kg, thoạt nhìn vóc dáng như 1 em bé 6 tuổi. Veronica lập tức bị bắt giữ vì tội lạm dụng trẻ em và giết người.

Bé trai bị mẹ nhốt trong tủ đồ 3 năm đến chết trong tình trạng thân tàn ma dại gây ám ảnh, tội ác được bố dượng phanh phui
Chân dung "ác mẫu" nhốt con trong tủ đựng đồ đến chết.
Bé trai bị mẹ nhốt trong tủ đồ 3 năm đến chết trong tình trạng thân tàn ma dại gây ám ảnh, tội ác được bố dượng phanh phui - 1
Bé Yonatan đáng thương qua đời trong tình trạng thân tàn ma dại.

Được biết, cậu bé Yonatan đã bị mẹ giam giữ trong phòng ngủ suốt 3 năm trời. Đứa trẻ được tìm thấy trong tình trạng thân tàn ma dại, xanh xao, cứng đờ, nằm co quắp theo tư thế bào thai cùng gương mặt đầy những vết thương. Thi thể của em được bọc trong một chiếc chăn. Cảnh sát cho biết, Veronica đã ép con trai uống thuốc cảm liên tục để cậu bé lúc nào cũng trong tình trạng đờ đẫn.

Trước đó, Sở Cảnh sát Los Angeles nhận được cuộc gọi từ bố dượng của bé Yonatan, Jose Pinzon Avila, người đã chạy đến một cửa hàng tiện lợi gần nhà để gọi báo cảnh sát rằng con trai riêng của vợ anh đã chết.

Bé trai bị mẹ nhốt trong tủ đồ 3 năm đến chết trong tình trạng thân tàn ma dại gây ám ảnh, tội ác được bố dượng phanh phui - 2
Bé Yonatan cùng bố dượng.

Bé trai bị mẹ nhốt trong tủ đồ 3 năm đến chết trong tình trạng thân tàn ma dại gây ám ảnh, tội ác được bố dượng phanh phui - 3

Bé trai bị mẹ nhốt trong tủ đồ 3 năm đến chết trong tình trạng thân tàn ma dại gây ám ảnh, tội ác được bố dượng phanh phui - 4
Căn nhà nơi gia đình bé Yonatan sinh sống.

Viên cảnh sát Abel Munoz mô tả Jose khi đó thở hổn hển và vô cùng hoảng loạn. Cảnh sát không rõ lý do vì sao người đàn ông này lại không hề biết Veronica đã nhốt bé Yonatan 3 năm trong tủ đựng đồ. Trong khi đó, 3 đứa con lớn của Veronica thì biết rõ việc làm của mẹ. 2 trong số chúng còn ngủ trên chiếc giường gần tủ đựng đồ nhưng tất cả đều không lên tiếng vì bị mẹ cấm không được kể với ai.

Tại phiên tòa xét xử, Jose nói rằng Veronica đã nói với anh rằng ả đã gửi bé Yonatan trở về quê nhà Mexico để cậu bé được điều trị các vấn đề hành vi. Veronica nói rằng con trai không được hỗ trợ y tế tại Mỹ vì 2 mẹ con ả đang sinh sống bất hợp pháp tại đây.

"Cô ấy từng khóc rất nhiều vì không biết làm gì cho con" - Jose kể lại.

Liên tục kêu cứu nhưng bất thành

Theo Los Angeles Times, bé Yonatan vốn nằm trong danh sách "nguy cơ cao" của Dịch vụ Trẻ em và Gia đình vì bị nghi lạm dụng từ năm 2009 đến năm 2012 thế nhưng cơ quan chức năng lại chưa từng mở cuộc điều tra rõ ràng.

Tháng 10/2009, bé Yonatan đến trường với nhiều vết trầy xước trên mặt. Cậu bé, khi đó 4 tuổi, nói với cảnh sát rằng em đã bị mẹ đánh và cào cấu.

Khi bị cảnh sát triệu tập, Veronica phủ nhận mọi thứ và nói rằng những vết thương trên mặt con trai là do cậu bé bị ngã xuống sàn trong lúc ngủ. Ngoài ra, nhân viên xã hội cũng không mở cuộc điều tra bất chấp nhiều dấu hiệu cho thấy bé Yonatan bị bạo hành gia đình với lý do không đủ bằng chứng buộc tội.

Bé trai bị mẹ nhốt trong tủ đồ 3 năm đến chết trong tình trạng thân tàn ma dại gây ám ảnh, tội ác được bố dượng phanh phui - 5

Tháng 12/2011, đường dây nóng về bạo hành trẻ em địa phương đã nhận được cuộc gọi liên quan đến bé Yonatan và những đứa trẻ khác sống cùng Veronica bị bỏ bê. Người gọi nói rằng bé Yonatan bị sinh non tại Mexico. Các bác sĩ đã khuyên Veronica cho đứa trẻ nằm lại bệnh viện trong vài tháng để theo dõi tình hình sức khỏe nhưng người phụ nữ này lại quyết định xuất viện sau 3 ngày lâm bồn. Người gọi nặc danh cũng cho biết bé Yonatan bị khiếm khuyết khả năng học tập, không thể kiểm soát bàng quang.

Ngày 18/12/2011, Veronica phát hiện con trai đang cố làm sạch quần áo của mình sau khi lỡ đi tè ra quần. Đứa trẻ sau đó được đưa đến bệnh viện và được chẩn đoán bị hạ thân nhiệt. Lúc này, nhân viên xã hội vẫn chưa chịu vào cuộc điều tra.

Tháng 3/2012, bé Yonatan đến trường với một bên mắt bầm tím. Khi được hỏi chuyện gì đã xảy ra, đứa trẻ này đã đưa ra rất nhiều lời kể đầy mâu thuẫn. Nhà trường đã liên lạc với Cơ quan Dịch vụ trẻ em nhưng vẫn không có cuộc điều tra nào được mở ra. 

Vài ngày sau, giáo viên của bé Yonatan đã gọi đến cơ quan này một lần nữa để báo cáo về việc đứa trẻ thường xuyên đến trường trong bộ dạng thảm thương, chất bẩn dính trên cơ thể và đói khát. Người này cho biết thêm bé Yonatan thường gom hết thức ăn ở căn tin cho vào đĩa và lén mang vào phòng học để ăn dần. Một lần nữa, cơ quan chức năng lại ngó lơ đứa trẻ này cho đến khi chẳng ai báo tin về em nữa.

Tháng 10/2019, Veronica xuất hiện tại phiên điều tra, ả phủ nhận cáo buộc giết người và lạm dụng trẻ em. Dù thoát khỏi án tử hình nhưng nhiều khả năng, người phụ nữ này sẽ nhận về án tù chung thân không ân xá. Đến hiện tại, vụ xét xử vẫn chưa đi đến hồi kết.

Bé trai bị mẹ nhốt trong tủ đồ 3 năm đến chết trong tình trạng thân tàn ma dại gây ám ảnh, tội ác được bố dượng phanh phui - 6

Theo Imacho (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/be-trai-bi-me-nhot-trong-tu-do-3-nam-den-chet-trong-tinh-trang-than-tan-ma-dai-gay-am-anh-toi-ac-duoc-bo-duong-phanh-phui-222021226233834243.htm