Thế giới

Bé trai 2 tuổi nổ súng bắn chết bố

Một phụ nữ ở bang Florida (Mỹ) bị truy tố tội ngộ sát hôm 06/06, sau khi con trai 2 tuổi của cô tìm thấy khẩu súng trong nhà và vô tình bắn chết bố.

Bé trai 2 tuổi nổ súng bắn chết bố
Ảnh minh họa: Getty

Nạn nhân vụ nổ súng là Reggie Mabry, 26 tuổi. Khi vụ việc xảy ra, Mabry đang chơi game trong căn nhà tại thành phố Orlando, bang Florida. Con trai 2 tuổi của Mabry đã cầm khẩu súng ngắn Glock 19 và bóp cò, theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Orange.

Mabry và vợ, Marie Ayala, 28 tuổi, từng có tiền án tiền sự và theo quy định của luật pháp địa phương không được phép sở hữu súng, Cảnh sát trưởng Hạt Orange John Mina cho biết trong buổi họp báo sau khi sự việc xảy ra. Họ từng phải nhận án treo tội bỏ bê trẻ nhỏ và cũng bị truy tố liên quan tới ma túy.

Ayala bị truy tố một số tội danh, bao gồm ngộ sát, bỏ bê trẻ nhỏ gây hậu quả nghiêm trọng và sở hữu súng dù là tội phạm. Cô có thể đối mặt án phạt tối đa 15 năm tù nếu bị kết tội ngộ sát.

"Khẩu súng không được cất giữ đúng cách. Thực tế, ngay cả đứa trẻ 2 tuổi cũng có thể lấy súng, và kết quả là một thảm kịch," Cảnh sát trưởng Mina nói".

Hiện vẫn chưa rõ bé trai 2 tuổi đã lấy súng như thế nào, nhà chức trách cho hay.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh dư luận Mỹ đang tranh cãi về các biện pháp kiểm soát sở hữu súng, sau nhiều vụ xả súng hàng loạt liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây. Cái chết của Mabry có thể được coi là một trong những hậu quả đau lòng của việc dễ dàng sở hữu súng, theo các nhà hoạt động.

Năm ngoái, 163 người tại Mỹ bị trẻ em vô tình bắn chết, theo dữ liệu của nhóm vận động kiểm soát sở hữu súng Everytown for Gun Safety. Tính đến thời điểm này, 46 vụ việc tương tự đã xảy ra trong năm 2022.

Hôm 26/05, giới chức Orlando nhận được trình báo về một vụ nổ súng tại nhà trên địa bàn thành phố. Ban đầu, cơ quan điều tra cho rằng đây là một vụ tự tử, nhưng sau đó Ayala khai rằng con trai cô và Mabry đã nổ súng.

Ayala cho biết gia đình cô nghe thấy một tiếng nổ lớn, cô đã rời khỏi giường để kiểm tra và phát hiện chồng nằm trên sàn, chảy nhiều máu. Cô đã lấy lại khẩu súng từ con trai và cố gắng sơ cứu, hồi sức cho Mabry.

Sau khi Mabry nhập viện, Ayala hỏi con gái 5 tuổi vì sao em trai có thể "lấy súng", nhưng đứa trẻ không giải thích được và chỉ nói em trai đã "bắn bố", theo báo cáo điều tra. Tại cơ quan điều tra, Ayala ba lần thay đổi lời khai về việc cô cất khẩu súng ở đâu.

 Ayala sau đó thừa nhận với nhà chức trách rằng "bất kỳ đứa trẻ nào trong phòng cũng có thể lấy súng từ chiếc túi" của cô.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/be-trai-2-tuoi-no-sung-ban-chet-bo-tintuc826633