Thế giới

Bé trai 11 tuổi bị chó Pit Bull cắn rách 70% da đầu

Bé trai Justin Gilstrap, đến từ Georgia, trong lúc đạp xe gần Grovetown thì bất ngờ bị 3 con chó Pit Bull lao tới tấn công.

Bé trai 11 tuổi bị chó Pit Bull cắn rách 70% da đầu
Justin Gilstrap đang đi xe đạp thì bị tấn công dã man. Ảnh: CEN

Justin Gilstrap, đến từ Georgia, Mỹ, đang đạp xe gần Grovetown vào ngày 6/1 thì bất ngờ bị 3 con chó thuộc giống Pit Bull lao ra tấn công và lôi cậu bé xuống mương. 70% da đầu của cậu bé đã bị xé rách trong khi tai cũng suýt bị những con vật cắn đứt, tờ Mirror cho hay.

Cảnh sát Hạt Columbia xác nhận bé trai đã được nhập viện khẩn cấp sau đó với rất nhiều vết thương trên đầu và khắp thân thể.

Chị Ericka Gilstrap, mẹ cậu bé trong tâm lý vô cùng hoảng hốt cho biết, con trai chị đã bị thương rất nặng và phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật sau đó. Chị cũng kể rằng những con chó chỉ ngừng tấn công con trai bà khi anh họ của cậu bé 11 tuổi chạy tới ngăn lại vì nghe thấy tiếng la hét của em mình.

Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Columbia nói với truyền thông địa phương rằng chủ nhân của những con vật nuôi nguy hiểm, Burt Baker III đã thừa nhận những con chó là của anh ta và sau đó nói rằng chúng thích đuổi theo người đạp xe đạp. Thanh niên 26 tuổi này cũng đã bị bắt ngay trong ngày cậu bé bị tấn công. Tuy nhiên người này đã nộp tiền để được bảo lãnh tại ngoại và hiện đang chờ bị xét xử. 

Bé trai 11 tuổi bị chó Pit Bull cắn rách 70% da đầu - 1
Chủ nhân 3 con Pit Bull, Burt Baker III đã bị bắt ngay trong ngày cậu bé bị tấn công. Ảnh: CEN

Dịch vụ Động vật Hạt Columbia trước đó đã đưa ra cảnh báo cho Burt Baker III vì đã để những con chó chạy tự do, tờ Mirror đăng tải. Trong khi đó chị Ericka cũng đã phát động một chiến dịch gây quỹ trực tuyến để trả viện phí cho con trai mình.

"Tôi xin mọi người hãy cầu nguyện cho Justin. Đứa bé đã bị 3 con chó pit bull tấn công vào tối nay (6/1). Đứa trẻ đã được đưa đi phẫu thuật khẩn cấp."

"Justin hiện đang được đặt nội khí quản và dùng thuốc an thần tại phòng chăm sóc tích cực. Con tôi đã bị mất 70% da đầu, có nhiều vết thương trên người thằng bé, trong đó vết ở chân vẫn chưa liền. đứa trẻ hiện cũng đang bị sốt. Điều đáng buồn là chúng tôi đã báo cáo những con chó hung dữ này nhiều lần trước đây. Quận Columbia đã không làm gì cả. Thật đáng buồn khi cuối cùng họ phải làm điều gì đó", chị Ericka chia sẻ.

Bé trai 11 tuổi bị chó Pit Bull cắn rách 70% da đầu - 2

Bé trai 11 tuổi bị chó Pit Bull cắn rách 70% da đầu - 3
Bé trai 11 tuổi bị rách 70% da đầu cùng nhiều vết thương khắp cơ thể. Ảnh: CEN

Người mẹ tội nghiệp cũng cho biết, chị đang là mẹ đơn thân và hiện phải nuôi 4 đứa trẻ. Qua chuyện này chị chắc chắn sẽ phải nghỉ việc một thời gian để chăm sóc cho cậu con trai. Cùng với các hóa đơn y tế và có thể Justin sẽ vẫn tiếp tục phải trải qua một vài cuộc phẫu thuật nên chị bất đắc dĩ phải gây quỹ trên mạng.

Tính đến thời điểm bài viết dược đăng tải, chị Ericka đã quyên góp được 93.227 USD (2,1 tỷ đồng) trong số 120.000 USD (2,8 tỷ đồng) mà chị đã đưa ra nguyện vọng trong bài gây quỹ.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/be-trai-11-tuoi-bi-cho-pit-bull-can-rach-70-da-au-a367087.html