Thế giới

Bé sơ sinh thoát chết sau khi bị mẹ nhét giấy vào mồm, vứt trong thùng rác

Cảnh sát miền nam Trung Quốc đang bắt giữ một thiếu nữ để điều tra do hành vi bỏ rơi đứa con gái mới sinh của mình trong thùng rác.

Đứa bé được một nhân viên vệ sinh phát hiện hôm 16/11, khi đang quét đường tại một khu công nghiệp ở quận Baoan, TP Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Đứa trẻ được bọc trong một túi ny lông, trong miệng nhét đầy những cuộn giấy vo viên. Người mẹ 17 tuổi của cô bé sau đó đã thừa nhận là dùng cách đó để ngăn tiếng khóc của đứa trẻ và tránh bị phát hiện.

Bé sơ sinh thoát chết sau khi bị mẹ nhét giấy vào mồm, vứt trong thùng rác
Các bác sĩ cho biết em bé vẫn khỏe mạnh cho dù bị đối xử tàn tệ - Ảnh: Sznews.com

Nhân viên vệ sinh kể lại rằng cô đã đi tìm sau khi nghe thấy tiếng như mèo con kêu trong một thùng rác gần đó. Khi mở thùng và phát hiện thấy em bé, một đám đông người đã nhanh chóng vây lại. Một người nào đó đã gọi dịch vụ cấp cứu đến đưa đứa trẻ đi.

Mặc cho bị đối xử tệ bạc, các bác sĩ cho hay em bé sơ sinh vẫn rất khỏe mạnh.

Sau khi kiểm tra cảnh quay từ camera giám sát trong khu vực, cảnh sát đã nhanh chóng phát hiện người mẹ nhẫn tâm là công nhân tại một nhà máy ở địa phương.

Cảnh sát không công bố tên cô gái này nhưng cho biết cô không kết hôn và đã sinh đứa trẻ trong ký túc xá trước khi bỏ con vào thùng rác.

Một nhân viên bảo vệ tại nhà máy cho biết cô gái trẻ chỉ mới bắt đầu làm việc ở đó từ 6 ngày trước.

Hiện vẫn chưa rõ ai hay tổ chức nào đang chăm sóc đứa trẻ và bé có được trả về cho mẹ mình hay không.

Theo Minh Minh (Đời Sống & Pháp Luật)