Thế giới

Bé gái chụp ảnh một mình nhưng khi rửa ảnh lại xuất hiện những 'nhân vật' kỳ quặc, vài ngày sau đứa bé hôn mê rồi qua đời không lý do

Những bí ẩn trong câu chuyện này đến nay vẫn chưa có lời giải đáp.

Mới đây, một người dùng MXH Zhihu đã dẫn lại câu chuyện ly kỳ có thật mà một người Đài Loan từng trải qua trước đây. Một bé gái đã tử vong không rõ lý do sau khi chụp một bức ảnh đặc biệt, đến hiện tại đây vẫn còn là ẩn số đối với gia đình bé gái lẫn dư luận. 

Theo lời chia sẻ, bé gái xấu số đó là em ruột của người kể chuyện. Trong một dịp cả gia đình đi chơi xa, họ đã chụp nên bức ảnh này. Hai phần ba bức ảnh là một chiếc xe tải Delica màu xanh đậm, bé gái đứng tạo dáng trước xe tải với nụ cười thật tươi trong trạng thái phấn khích. 

Cả gia đình đều xác nhận, vào thời điểm đó, bé gái chỉ chụp ảnh một mình, người thân không hề xuất hiện trong khung ảnh. Tuy nhiên, khi rửa ảnh ra, ở rìa phải của tấm ảnh đã xuất hiện một cô gái lạ mặt. 

Hình ảnh cô gái đó hiện lên rất rõ ràng, không bị mờ một chút nào. Cô gái trông khá trẻ, chỉ tầm khoảng 20 tuổi, ăn mặc sành điệu với áo sơ mi trắng ngắn tay, quần ống loe và mang một chiếc túi chéo. 

Bé gái chụp ảnh một mình nhưng khi rửa ảnh lại xuất hiện những 'nhân vật' kỳ quặc, vài ngày sau đứa bé hôn mê rồi qua đời không lý do

Tuy nhiên, một điều bất thường khác chính là biểu cảm của cô gái này. Cô ta nhìn chằm chằm vào ống kính máy ảnh với ánh mắt đáng sợ, như thế muốn lấy mạng người khác. Và ám ảnh hơn cả là phần chân của người này, rất giống như đang lơ lửng trên không. 

Ngoài ra, tay phải của cô ta còn duỗi thẳng vào trong xe, chạm vào vô lăng như thể đang muốn sử dụng chiếc xe. Nhưng người kể lại khẳng định, vào thời điểm chụp ảnh, người bố đã đóng chặt cửa xe, đồng nghĩa với việc cô gái này phải đâm xuyên qua kính xe mới có thể có tư thế này được. 

Về sau, gia đình bé gái còn phát hiện ở hàng ghế thứ 2 trong xe còn xuất hiện một đầu người, dù hơi mờ nhưng vẫn có thể nhận ra đó là đàn ông và ánh mắt nhìn thẳng vào đứa bé đang đứng trước đầu xe tải. 

Sau lần đi đó, khi về nhà, đứa bé đã sốt cao rồi hôn mê nhiều ngày. Dù đến nhiều bệnh viện thăm khám nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân nên gia đình đành tìm đến các biện pháp tâm linh. Có người còn nói với mẹ bé gái rằng, cô bé không còn cứu được nữa, nhưng tia hi vọng cuối cùng là rửa bức ảnh này ra 400 tấm, sau đó phát cho nhiều người khác để phân tán sự xui xẻo theo kiểu suy nghĩ của thời đó. 

Tuy nhiên cách làm này có vẻ không mấy hiệu quả nên chỉ 1, 2 ngày sau bé gái đã tử vong. 

Câu chuyện ly kỳ hiện vẫn được cộng đồng mạng lan truyền suốt thời gian qua, những bí ẩn đằng sau bức ảnh vẫn chưa có lời giải đáp.

Nguồn: Zhihu

Theo Hy Li (Pháp luật và Bạn đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/be-gai-chup-anh-mot-minh-nhung-khi-rua-anh-lai-xuat-hien-nhung-nhan-vat-ky-quac-vai-ngay-sau-dua-be-hon-me-roi-qua-doi-khong-ly-do-162201211214013931.htm