Những bức tường nứt dần ở bệnh viện phụ sản, mặt đất rung chuyển dữ dội vào thời điểm một bà mẹ chuẩn bị hạ sinh con gái.
Asha Shrestha nằm bên con gái mới sinh sau vụ động đất. Ảnh: Daily Mail |
Tại bệnh viện Prashuti Griha, nhiều người sợ hãi và bỏ chạy khỏi bệnh viện, đồ đạc rơi khắp nơi, hàng loạt vết nứt xuất hiện trên các bức tường. "Khi bác sĩ đã sẵn sàng giúp chị ấy sinh con thì cơn địa chấn bắt đầu. Tôi rất sợ hãi. Chúng tôi chỉ có 10 phút để đưa chị rời khỏi phòng", Eta Laxmi, người nhà của Shrestha, nói với Daily Mail.
Anh Bharat bên con gái mới sinh sau động đất. Ảnh: Daily Mail |
"Chúng tôi vui mừng vì con gái khỏe mạnh, nhưng Shrestha không ngừng lo lắng vì cơn địa chấn mới. Cô ấy liên tục hỏi 'Rồi chúng ta sẽ ra sao, chúng ta sẽ sống như thế nào'", Bharat, chồng của Shrestha, nói.
Trước đó, ngôi nhà của họ đã sập hoàn toàn trong trận động đất 7,8 độ Richter ngày 25/4.
CNN cho biết, những đợt dư chấn mới xảy ra vào rạng sáng 13/5 khiến người dân Nepal hoảng loạn và bỏ chạy khỏi nơi trú ẩn.