Thế giới

Bé gái 3 tuổi được dân làng giải cứu sau khi bị mẹ chôn sống

Một sự việc kinh hoàng đã xảy ra tại Quận Saran, bang Bihar, miền Đông Ấn Độ khi một bé gái 3 tuổi đã bị mẹ và bà ngoại nhét đất sét vào mồm rồi đem đi chôn sống, lực lượng cảnh sát cho biết.

Bé gái 3 tuổi được dân làng giải cứu sau khi bị mẹ chôn sống
Ảnh minh họa

Vụ việc xảy ra tại một nghĩa địa nằm bên bờ sông Marha, thuộc đồn cảnh sát Kopa, quận Saran của bang Bihar. Một nhân viên đồn cảnh sát Kopa cho biết, một vài người phụ nữ đang đi kiếm củi ở gần nghĩa địa thì bỗng nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ. Ban đầu những người phụ nữ này đã rất sợ hãi bởi họ nghĩ đó là tiếng kêu từ những linh hồn ở trong nghĩa địa.

"Ngay sau đó, nhiều người dân đã đến tập trung tại nghĩa địa và nhận ra có ai đó đang bị chôn sống. Họ vội vã đào đất lên và tìm thấy một đứa trẻ ba tuổi bị nhét đầy đất sét vào miệng", viên cảnh sát kể lại.

Đứa trẻ sau đó đã được đưa đến một trung tâm y tế ở Kopa và được các bác sĩ khám xét tổng quát và kiểm tra xem em có bị thương hay không. Nạn nhân cho biết tên em là Lali và có cha mẹ là Raju Sharma và Rekha Sharma nhưng em không nhớ được tên ngôi làng của mình.

"Bà ngoại và mẹ đã đưa cháu đến khu nghĩa địa. Khi cháu khóc quá, họ liền nhét đất sét vào miệng và chôn cháu xuống đất", Lali nói với các nhân viên y tế và cảnh sát.

Cảnh sát nói rằng họ đang nỗ lực để xác định danh tính cha mẹ cô cũng như địa chỉ ngôi làng nơi em sinh sống.

Một sự việc tương tự cũng đã xảy ra hồi tháng 6/2020 khi một em bé sơ sinh bị chôn sống dưới đất đã tình cờ được dân làng ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ cứu thoát.

Đó là khi các công nhân xây dựng đang thi công tại 1 ngôi nhà tại làng Sonoura, ở Siddharthnagar, bang Uttar Pradesh, họ bỗng nghe thấy những tiếng khóc giống như bị nghẹt thở. Sau khi cố gắng xác định nơi có tiếng khóc, những người công nhân phát hiện ra 1 cái chân nhỏ xíu lấp ló trong đống đất cát.

Cậu bé dường như chỉ mới được vài ngày tuổi nằm bất động trên mặt đất. Một nhân viên cứu hộ đã tiến tới kiểm tra tình hình, vài phút sau, cậu bé bắt đầu ngọ nguậy tay và chân. Sau khi được đưa đến bệnh viện và thực hiện các xét nghiệm, bác sĩ cho hay cậu bé đã nuốt phải bùn đất và đó là nguyên nhân đang gây cản trở đường hô hấp.

Có quan điểm cho rằng hành động này có thể đã phát sinh trong lúc quẫn trí vì đói nghèo do tác động của dịch COVID-19 tới người dân Ấn Độ thời gian đó. Những người lao động nghèo ở Ấn Độ là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tại nước này, khi cùng lúc thất nghiệp và phải sống trôi dạt tìm đường trở về quê nhà trong bối cảnh nhiều hạn chế được áp đặt chống dịch.

Bệnh viện cho biết cậu bé sống sót là 1 điều kì diệu và đã có tình trạng ổn định, sau vụ việc, 1 người phụ nữ trong ngôi làng nơi phát hiện ra cậu bé đã quyết định nhận em làm con nuôi.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/be-gai-3-tuoi-duoc-dan-lang-giai-cuu-sau-khi-bi-me-chon-song-tintuc831993