Thế giới

Bé gái 10 tuổi bị bắt cóc trên đường đi học rồi nhốt 8 năm dưới hầm làm nô lệ tình dục kể về tháng ngày khủng khiếp hơn cả địa ngục

Nạn nhân của vụ bắt cóc trẻ em từng gây chấn động 15 năm trước đã có những lời chia sẻ về quãng ngày kinh hoàng chua xót và rùng mình.

Vụ bắt cóc của Natascha Kampusch là một trong những vụ bắt cóc nổi tiếng nhất nước Áo và từng làm thế giới rùng mình. Trong 1 chương trình truyền hình đặc biệt nhân dịp 15 năm vụ án được phá phát sóng ngày 2/8, nạn nhân Natascha Kampusch đã có nhiều chia sẻ về quãng thời gian 3096 ngày (hơn 8 năm trời) sống trong địa ngục.

Vào ngày 2/3/1998, mẹ của cô bé Natascha Kampusch lúc ấy mới 10 tuổi báo cảnh sát về việc con gái mất tích. Dù nỗ lực tìm kiếm nhưng cảnh sát không tìm thấy dấu vết nào khả nghi. Mãi một thời gian sau, một nữ sinh 12 tuổi mới xuất hiện và cho biết từng nhìn thấy một cô bé có vẻ giống Natascha bị ép lên một chiếc xe van màu trắng.

Bé gái 10 tuổi bị bắt cóc trên đường đi học rồi nhốt 8 năm dưới hầm làm nô lệ tình dục kể về tháng ngày khủng khiếp hơn cả địa ngục
Khi bị bắt cóc, Natascha mới chỉ là một bé gái 10 tuổi

Cô bé học sinh cấp 1 đã bị bắt cóc bởi Wolfgang Priklopil - một tay ấu dâm biến thái. Hắn đã đưa bé gái về nhà mình, giam cầm Natascha dưới căn hầm tối tăm sâu 2,5 mét dưới mặt đất, không có cửa sổ, không có ánh sáng, được khóa nhiều lớp và cách âm hoàn hảo. 

Bé gái 10 tuổi bị bắt cóc trên đường đi học rồi nhốt 8 năm dưới hầm làm nô lệ tình dục kể về tháng ngày khủng khiếp hơn cả địa ngục - 1
Căn hầm nhỏ nơi nạn nhân bị giam giữ 8 năm
Bé gái 10 tuổi bị bắt cóc trên đường đi học rồi nhốt 8 năm dưới hầm làm nô lệ tình dục kể về tháng ngày khủng khiếp hơn cả địa ngục - 2

Lối vào hầm nhỏ đến mức phải bỏ mới có thể đi vào

Sau đó là chuỗi ngày đằng đẵng Natascha bị giam cầm trong căn hầm tối tăm, chật chội để làm nô lệ theo mọi mặt. Miêu tả về kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình, cô cho biết: "Hắn ta cho tôi ăn rất ít, không có quần áo để mặc. Hắn cũng thường xuyên sỉ nhục tôi, bắt tôi làm các công việc nặng nhọc và cạo trọc đầu tôi".

Natascha kể về một lần bị sỉ nhục khiến cô ám ảnh mãi: "Lúc ấy, trên người tôi chỉ có một chiếc quần lót, đầu cạo trọc, người đầy vết thâm tím vì bị đánh, gần như kiệt quệ vì quá đói. Hắn đã mở cửa tầng hầm ra và bảo ‘Ra ngoài đi, thử chạy xem nào, để xem cô có thể đi được bao xa’. Vừa nhục nhã vừa sợ hãi, tôi không nhúc nhích. Hắn đóng cửa lại và hả hê nói ‘Thấy chưa, thế giới bên ngoài không cần cô nữa. Chỗ của cô vĩnh viễn là ở đây’. Tự bản thân thôi cũng đã nghĩ mình không xứng đáng được làm người bình thường nữa".

8 năm đằng đẵng trôi qua, mãi đến ngày 23/8/2006, Natascha mới có cơ hội để thoát khỏi địa ngục trần gian. Buổi chiều hôm ấy, hắn bắt cô bé đi hút bụi xe van của mình ngoài sân nhà. Wolfgang phải nghe một cuộc điện thoại và phân tâm không trông chừng cô. Lợi dụng điều này, cô gái 18 tuổi đã chạy thục mạng ra khỏi nhà, lần đầu tiên được bước ra thế giới bên ngoài sau 3096 ngày.

Được sự trợ giúp của người xung quanh, cô đã được cảnh sát bảo vệ an toàn và tố cáo Wolfgang Priklopil. Thế nhưng, kẻ bắt cóc bệnh hoạn nguy hiểm bậc nhất thập kỷ này lại chưa bao giờ bị bắt và đối mặt với pháp luật. Ngay trong ngày hôm đó, vì biết không thể thoát tội, hắn đã tự kết liễu đời mình bằng cách đâm vào một đoàn tàu hỏa đang chạy. Nghe tin này, Natascha thậm chí đã rơi nước mắt.

Bé gái 10 tuổi bị bắt cóc trên đường đi học rồi nhốt 8 năm dưới hầm làm nô lệ tình dục kể về tháng ngày khủng khiếp hơn cả địa ngục - 3

Wolfgang và chiếc xe van định mệnh vừa bắt đầu vừa kết thúc tội ác của hắn

Miêu tả về người đã giam cầm mình như nô lệ 8 năm, Natascha cho biết: "Tôi nghĩ hắn là một người cô độc, không có bạn bè, gia đình hay bất cứ ai bên cạnh. Hắn cho tôi cảm giác như tảng đá, luôn luôn điều khiển tôi như vật sở hữu".

Thái độ có vẻ nhẹ nhàng của cô gái khốn khổ với tên bắt cóc còn từng khiến một số người đặt ra "thuyết âm mưu" ngờ vực Natascha. Điều này đã khiến tâm lý của cô càng bị tổn thương và hành trình trở về cuộc sống bình thường thêm khó khăn.

Hiện tại, sau 15 năm thoát khỏi cảnh nô lệ, Natascha Kampusch đã 33 tuổi, trở thành một tác giả viết sách và một nhà thiết kế trang sức thành công. Nghị lực vượt qua bóng ma tâm lý của Natascha khiến mọi người cảm phục khi cô luôn thể hiện thái độ tích cực, không né tránh và dám chia sẻ về những gì mình đã trải qua.

Bé gái 10 tuổi bị bắt cóc trên đường đi học rồi nhốt 8 năm dưới hầm làm nô lệ tình dục kể về tháng ngày khủng khiếp hơn cả địa ngục - 4

Bất chấp bi kịch quá khứ, Natascha giờ là một người phụ nữ 33 tuổi độc lập, có sự nghiệp thành công

Trong chương trình được phát sóng hôm 2/8, cô tâm sự dù đã quen với nhịp sống của một người bình thường, cô vẫn phải đến bác sĩ trị liệu tâm lý hằng tuần, và 3096 ngày "sống không bằng chết" là vết thương quá kinh khủng khó có thể xóa nhòa hoàn toàn.

Natascha hiện tại còn là chủ sở hữu của căn nhà nơi mà cô đã bị cầm tù 8 năm trời. Chính quyền Áo đã cho cô thừa hưởng tài sản của Wolfgang Priklopil như một cách đền bù về mặt vật chất. Natascha không sống ở đây, căn nhà vẫn bỏ hoang nhưng cô vẫn tới thăm nó vài tuần một lần.

Theo Chi Chi (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/be-gai-10-tuoi-bi-bat-coc-tren-duong-di-hoc-roi-nhot-8-nam-duoi-ham-lam-no-le-tinh-duc-ke-ve-thang-ngay-khung-khiep-hon-ca-dia-nguc-161210409113636292.htm