Thế giới

Bé 17 tháng tuổi bị bạn cắn 15 vết trong khu vui chơi

Người mẹ Anh để con tự chơi, ngồi quan sát từ xa nên chỉ biết con bị cắn chảy máu sau khi nghe tiếng hét thất thanh.

Bé 17 tháng tuổi bị bạn cắn 15 vết trong khu vui chơi
Bé Willow-Ivy Doherty một tuần sau khi bị cắn, các vết thương đã bắt đầu thâm lại. Ảnh: Ben Lack.

Theo The Sun, hôm 2/11, khi cho con gái 17 tháng tuổi Willow-Ivy Doherty đến khu vui chơi thiếu nhi Little Bees tại Seacroft, Leeds, chị Becky để con tự chơi, còn mình ngồi trên ghế quan sát từ xa. Đến khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của con, chị chạy lại thì thấy người ta đang lôi một cậu bé khoảng 3 tuổi miệng đầy máu khỏi Willow-Ivy.

Bé Willow-Ivy đã bị cắn 15 vết, trong đó có 4 vết ở mặt, 2 ở ngón tay, 3 ở lưng, cùng nhiều vết cắn khác rải rác khắp người. Lúc mọi người đến giải cứu, thấy cậu 3 tuổi đang túm lấy cổ Willow-Ivy, còn cô bé đã toàn thân tứa máu và sợ đến mức không thở nổi. Cậu bé 3 tuổi này còn đi với một anh trai, và cậu anh trai cũng góp vài vết cắn vào người Willow-Ivy. Người mẹ 33 tuổi đau đớn cho biết: "Con bé nhìn như bị cắn bởi một con chó chứ không phải bởi một đứa trẻ".

Khi các nhân viên y tế đến cấp cứu cho bé Willow-Ivy, bố mẹ của những bé trai này vẫn vắng mặt, mãi cho đến khi Becky hét lên: "Mẹ các cháu đâu", người mẹ này mới xuất hiện. Người mẹ này chỉ bảo: "Đó là do những đứa trẻ". Sau khi tích cực giúp đỡ nạn nhân, đại diện Little Bees cũng nhắc lại tầm quan trọng của cha mẹ đối việc giám sát con cái tại các khu vui chơi công cộng.

Willow-Ivy sau đó đã được đưa đến bệnh viện, cô bé đã phải tiêm một số vắc xin phòng bệnh.

Theo Kim Kim (VnExpress.net)